Tiếng Việt | English

28/07/2021 - 13:24

Cha, con trên tuyến đầu chống dịch

2 năm qua, cha, con Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Nguyễn Văn Hô - Đội phó Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An), đều tiên phong trên tuyến đầu chống dịch. Ở gia đình, vợ và con dâu của Thiếu tá Hô luôn là hậu phương vững chắc để người nơi “tiền tuyến” an tâm, thêm vững vàng trong “cuộc chiến” chống dịch.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hô tham mưu, đề xuất Ban Chỉ huy đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo hình thức nhỏ, lẻ với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà"

Nơi biên giới, ngày qua ngày, Thiếu tá Hô cùng đồng đội phối hợp chính quyền địa phương “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền về tình hình dịch Covid-19. Bên cạnh tuyên truyền, anh còn vận động, tổ chức cho người dân ký cam kết không xuất, nhập cảnh trái phép; không tiếp tay, bao che, tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép.

Hình ảnh cha cùng đồng đội ngày đêm “căng mình” chống dịch nơi tuyến đầu càng thôi thúc Thượng úy Nguyễn Hữu Nhựt (con Thiếu tá Hô) - Đội trưởng Đội Kiểm soát hành chính, Đồn Biên phòng Thuận Bình (huyện Thạnh Hóa), nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ.

Anh vững vàng bám chốt, phối hợp tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình Covid-19 bên kia biên giới để đưa ra những biện pháp xử lý phù hợp, ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào địa bàn.

Thượng úy Nguyễn Hữu Nhựt triển khai kế hoạch thực hiện nhiêm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép

Phía sau người lính biên phòng luôn là một hậu phương vững chắc, giúp các anh an tâm làm tròn nhiệm vụ. Thấu hiểu công việc của chồng, nhất là khi dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, chị Nguyễn Thị Minh Tâm (vợ Thiếu tá Hô) cũng góp sức bằng việc làm nhỏ để chồng và con an tâm bám trụ nơi tuyến đầu. Hàng ngày buôn bán, tiếp xúc với nhiều khách hàng, chủ yếu là hàng xóm, chị Tâm không quên lồng ghép thông tin, tuyên truyền về diễn biến, tình hình dịch bệnh cũng như các biện pháp phòng, chống.

Noi gương mẹ chồng, cô Nguyễn Thị Lâm Phương - giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, cũng thay chồng là Thượng úy Nhựt vun vén, lo chu toàn chuyện nhà để anh an tâm làm nhiệm vụ. Cô Lâm Phương nên duyên cùng Thượng úy Nhựt vào đầu năm 2020.

Sau ngày cưới vài hôm thì dịch bệnh bùng phát, Thượng úy Nhựt tạm xa vợ, gác chuyện gia đình, cùng đồng đội đến tuyến đầu chống dịch đến nay gần hơn 2 năm. Sinh sống và công tác ở vùng biên, thấu hiểu công việc của những người lính biên phòng, nhất là thời điểm dịch bệnh bùng phát, cô Lâm Phương không buồn, mà luôn động viên chồng vững tâm trên “mặt trận” chống dịch.

“Cuộc chiến” với dịch Covid-19 còn dài, đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Những người lính xông pha nơi tuyến đầu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, vất vả, bền bỉ và vững bước trên những tuyến đường tuần tra để giữ bình yên biên giới. Đồng hành với họ còn có sự hy sinh thầm lặng, lời động viên, chia sẻ của những người cha, người mẹ và vợ, con - hậu phương vững chắc của người lính biên phòng./.

Hùng Hoàng - Bảo Châu

Chia sẻ bài viết