Tiếng Việt | English

13/11/2015 - 21:00

Chân dung người thầy

Con lại về thăm lớp học ngày xưa
Tìm bóng dáng của thầy trên bục giảng
Nơi góc bàn đâu rồi trang giáo án?
Lòng nghẹn ngào nhớ thầy lắm thầy ơi!

Tuổi hồn nhiên con cứ mãi ham chơi
Chẳng thèm nhớ những lời thầy dạy bảo
Con lớn lên giữa cuộc đời cao ngạo
Tấm lòng thầy cho con hiểu nghĩa nhân

Con lặng nhìn hoa nắng rụng đầy sân
Hàng phượng vĩ chuyển mùa thay áo mới
Thời gian trôi có bao giờ chờ đợi
Những nỗi niềm con biết tỏ cùng ai?

Mớ hành trang con hướng tới tương lai
Có niềm tin, có tình thầy vọng mãi
Lời tri ân con mong ngày gặp lại
Để cúi đầu xin nhận lỗi ngày xưa

Gió trở mình nghe tiếng hát xa đưa
Bài “Bụi phấn” ru lòng con tha thiết
Như đâu đây lời thầy ngày tạm biệt
Các em đi rảnh rỗi nhớ về thăm!

Chân dung của thầy bao tháng,bao năm
Trong ký ức con vẫn luôn ghi khắc
Về thăm thầy trái tim con thầm nhắc
Nhớ mãi người gieo con chữ năm xưa!

Phùng Hải

 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
người thầy