Tiếng Việt | English

25/11/2025 - 07:35

Hơn 80 phút bất lực, Man United để thua 10 người Everton

Rạng sáng 25/11, ở trận đấu muộn vòng 12 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Man United đã để thua Everton 0-1 ngay trên sân nhà Old Trafford.

Sự thất vọng của Yoro khi để đối thủ vượt qua, ghi bàn (Ảnh: REUTERS)

Thêm một trận đấu nữa, các CĐV "quỷ đỏ" không khỏi ngán ngẩm với đoàn quân của HLV Ruben Amorim, từ khâu tấn công đến cả phòng ngự. Man United sớm nắm trong tay lợi thế lớn khi Idrissa Gana Gueye bên phía Everton bị truất quyền thi đấu ở phút 13.

Sau khi Bruno Fernandes tung cú sút đập xà ngang khung thành Everton, Idrissa Gana Gueye và đồng đội là trung vệ Micheal Keane đã xảy ra tranh cãi. Đoạn chiếu chậm trên truyền hình cho thấy Idrissa Gana Gueye dường như đã tát vào mặt của Keane. 

Vụ va chạm khiến Idrissa Gana Gueye phải nhận thẻ đỏ từ trọng tài Tony Harringson. Hình phạt nghiêm khắc từ "ông vua áo đen" không làm dịu bớt cái đầu nóng của Idrissa Gana Gueye. Chân sút người Senegal vẫn lao tới đồng đội Keane quyết tâm ăn thua đủ. Rất may là thủ môn Jordan Pickford và Iliman Ndiaye can ngăn kịp thời không để mọi chuyện xấu thêm.

Trọng tài rút thẻ đỏ cho Idrissa Gana Gueye sau pha xô xát với đồng đội (Ảnh: REUTERS)

Chơi thiếu người nhưng bất ngờ đã xảy ra ở phút 28 khi Everton tìm được bàn mở tỉ số. Nhận đường chuyền từ giữa sân của đồng đội, Kiernan Dewsbury-Hall vượt qua 2 cầu thủ của Man United rồi tung cú sút đẹp mắt ngay vạch 16m50, ghi bàn đưa Everton vượt lên.

Đây là tình huống lỗi hoàn toàn thuộc về hàng thủ của Man United. Bruno Fernandes theo kèm Kiernan Dewsbury-Hall khá hời hợt, trung vệ Leny Yoro sau đó có pha bọc lót không tốt, gián tiếp giúp Kiernan Dewsbury-Hall có pha qua người dễ dàng. 

Bị thủng lưới, Man United dồn đội hình lên cao, kiểm soát bóng lên đến 70% và tung ra đến 18 cú sút về khung thành Everton. Họ đã sử dụng mọi phương án, từ tạt bóng, đánh biên, đến sút xa.... và tung cả Mason Mount, Kobbie Mainoo vào sân nhưng tất cả đều bất lực trong việc ghi bàn.

Tình huống Kiernan Dewsbury-Hall vượt qua Bruno để ghi bàn mở tỉ số (Ảnh: REUTERS)

Một phần là do thủ môn Jordan Pickford quá xuất sắc với hàng loạt pha cứu thua ấn tượng. Nhưng cũng phải thừa nhận là các chân sút của Man United có ngày thi đấu quá tệ. Họ dứt điểm quá thiếu chính xác, vội vã và hoàn toàn đánh mất sự điềm tĩnh.

Thua trận này, Man United rơi xuống thứ 10 trên bảng xếp hạng với 18 điểm, bằng điểm với Everton nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ tốt hơn. /.

Theo Báo Tuổi Trẻ

Nguồn: https://tuoitre.vn/hon-80-phut-bat-luc-man-united-de-thua-10-nguoi-everton-20251125060237087.htm

Chia sẻ bài viết