Tiếng Việt | English

08/12/2024 - 15:11

Một hành động nhỏ, một cuộc đời đổi thay

Với mục tiêu giảm nghèo bền vững, tránh tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới, thời gian qua, các cấp, các ngành, địa phương đã tạo điều kiện giúp hộ nghèo có “cần câu” để cải thiện đời sống. Việc hỗ trợ vốn để người nghèo làm tư liệu sản xuất được xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An quan tâm thực hiện.

Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng (ấp An Hiệp, xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa) may quần áo tại nhà để kiếm thêm thu nhập

Từ hai bàn tay trắng nhưng giàu nghị lực, chị Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1977, ngụ ấp An Hiệp, xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa) đã vươn lên thoát nghèo. Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, cuộc sống của chị đã sang trang mới. Theo nghề may đã 20 năm, chị Thúy Hằng một mình gồng gánh nuôi 2 người con ăn học. Cuộc sống vốn đã khó khăn nay lại càng gian nan từ khi chị bị tai nạn, hoàn toàn mất khả năng lao động.

Trong lúc khó khăn nhất, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Ninh Đông đã kịp thời hỗ trợ, tạo điều kiện cho chị vay 50 triệu đồng để mua máy may mới, nguyên liệu và có chi phí điều trị. Từ sự hỗ trợ đó, chị Thúy Hằng nỗ lực làm việc, vượt qua khó khăn và trả hết nợ.

Không dừng lại ở đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ chị Thúy Hằng vay thêm 50 triệu đồng để phát triển chăn nuôi. Chị mua 1 con bò giống để nuôi và bán bò con, tăng thu nhập. Nhờ chăm sóc tốt, đàn bò khỏe mạnh và đã sinh được 2 bò con. Chị bán 1 con bò con và dùng số tiền đó để tái đầu tư. Đồng thời, chị vẫn duy trì nghề may để tăng thêm thu nhập. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời và nỗ lực không ngừng, cuộc sống của chị Thúy Hằng dần ổn định.

Chị Thúy Hằng chia sẻ: “Nhà có ít đất sản xuất, trong khi tôi lại bệnh nên không biết làm cách nào để cải thiện cuộc sống. Nhờ có sự giúp đỡ của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, tôi mới có điều kiện cải thiện cuộc sống. Từ nguồn vốn vay, tôi mua sắm dụng cụ sản xuất, mở rộng quy mô kinh doanh. Cuộc sống gia đình tôi giờ đây đã có nhiều đổi thay. Hy vọng trong thời gian tới, cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn”.

Bên cạnh hỗ trợ về vốn, kỹ thuật sản xuất, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Ninh Đông quan tâm hỗ trợ về nhà ở để hộ gặp khó khăn về nhà ở được “an cư, lạc nghiệp”. Như trường hợp của gia đình chị Lê Thị Hoàng Dung (ấp An Hiệp).

Do hoàn cảnh nghèo khó nên gia đình sống trong ngôi nhà xuống cấp, dột nát, mỗi khi trời mưa thì dột nước khắp nơi. Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, nhà hảo tâm mà hiện nay, gia đình chị có được căn nhà kiên cố.

Trao tặng Mái ấm tình thương cho gia đình chị Lê Thị Hoàng Dung (ấp An Hiệp, xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa)

Căn nhà được xây dựng với diện tích 60m2, tổng kinh phí 60 triệu đồng do Agribank Chi nhánh Bắc Đức Hòa tài trợ. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định về chỗ ở, yên tâm lao động, sản xuất, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Chị Hoàng Dung bộc bạch: “Nhận được sự hỗ trợ này, gia đình tôi rất mừng vì có mái ấm vững chắc, hết sợ cảnh “mưa tạt gió lùa” nữa rồi”.

Sự quan tâm hỗ trợ của địa phương đã giúp người nghèo cảm thấy ấm lòng, từ đó, nỗ lực nhiều hơn để vươn lên trong cuộc sống. Tuy nhiên, để công tác giảm nghèo thật sự bền vững, bên cạnh sự hỗ trợ, giúp đỡ thì các hộ nghèo cần chủ động tìm việc làm, tham gia mô hình sản xuất,... để có thêm thu nhập, tự vươn lên thoát nghèo./.

Hà Lan - Thi Mỹ

Chia sẻ bài viết