Tiếng Việt | English

28/11/2025 - 19:29

Những chuyến xe nghĩa tình từ Tây Ninh xuyên đêm hướng về miền Trung

Tối muộn 27/11, khi những con đường ở Tây Ninh đã thưa vắng, tại điểm tập kết hàng cứu trợ ở xã Nhựt Tảo, ánh đèn vẫn sáng rực giữa màn đêm se lạnh. Không khí khẩn trương nhưng ấm áp đến lạ. Những chuyến xe nghĩa tình chuẩn bị lăn bánh, mang theo hàng hóa, vật dụng, nhu yếu phẩm như gạo, mì, nước uống và cả niềm hy vọng về với đồng bào miền Trung đang oằn mình gánh chịu thiệt hại nặng nề do mưa, lũ.

Hàng hóa được tập kết để chuyển lên xe

Hơn 30 chiếc xe tải tập hợp tại xã Nhựt Tảo, sẵn sàng xuất phát xuyên đêm, mang theo tấm lòng của người dân Tây Ninh gửi đến “khúc ruột” miền Trung, mong người dân sớm vượt qua những ngày gian khó.

Nơi nơi vang lên tiếng động cơ rì rầm, tiếng í ới gọi nhau chuyền hàng, tiếng cười của các tình nguyện viên, mọi người đều tất bật làm công việc của mình. Trong đám đông ấy, anh Võ Thành Nam (ngụ xã Mộc Hóa) nổi bật với chiếc áo thun đã thấm mồ hôi nhưng nụ cười thì chưa hề tắt. Suốt nhiều giờ liền, anh và nhóm bạn chất hàng lên xe.

Những bao gạo do người dân ủng hộ để chuyển đến người dân miền Trung bị bão, lũ

“Mệt chứ, nhưng nghĩ tới người dân miền Trung còn đang khổ, chúng tôi như có thêm sức mạnh. Phải làm cho xong trong đêm để xe xuất phát sớm…” - anh Nam vừa nói vừa tiếp tục khiêng thêm thùng hàng đặt lên xe.

Cách đó không xa, chị Huỳnh Thị Như Ý, một người dân ở vùng lân cận xã Nhựt Tảo, đang buộc lại từng túi quần áo cũ đã được giặt ủi sạch thơm. Không thuộc nhóm thiện nguyện nào, nhưng khi nghe tin, chị vội mang đến những bộ đồ, phân loại thành từng túi cho phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi.

“Mong mấy đứa nhỏ có bộ đồ khô ráo mà mặc, trời lạnh thấy thương quá…” - chị Ý nói, đôi mắt thoáng buồn khi nhắc tới những hình ảnh trẻ em lội nước đi sơ tán mà chị xem trên mạng.

Trước khi gửi ủng hộ, người dân cẩn thận phân loại hàng hóa

Bên cạnh, ông Nguyễn Công Luận (ngụ xã Nhựt Tảo) nhìn đoàn xe chộn rộn mà rưng rưng. Ông gửi theo vài bao gạo. “Tôi già rồi, đâu đi phụ được nữa. Thôi thì gửi chút tấm lòng. Mong bà con ngoài đó bình an, sớm qua mùa lũ” - ông Luận chậm rãi nói.

Trong một gian bếp, bà Lê Thị Cẩm Thu đang cặm cụi múc canh bỏ vào từng hộp cơm nóng hổi cho các thành viên của đội tình nguyện.

“Thấy tụi nhỏ khiêng hàng cực quá, mình nấu được hộp cơm tiếp sức cũng mừng. Chỉ mong đoàn xe đi tới nơi, tới chốn, mang chút hơi ấm của Tây Ninh đến cho người dân miền Trung” - bà Thu nói.

Những thùng mì được chuyển đưa ra xe

Gần nửa đêm, những chiếc xe tải bắt đầu nổ máy. Lá cờ đỏ sao vàng được gắn trước đầu xe khẽ tung trong gió lạnh, như lời nhắc về tinh thần đoàn kết của người Việt Nam. Người ở lại, vẫy tay tiễn đoàn xe dần chìm vào bóng đêm, mang theo tiếng động cơ đều đặn của một hành trình yêu thương.

Nhiều thành viên tất bật với việc vận chuyển hàng hóa để kịp thời gian cho xe tải xuất phát ngay trong đêm

Những bàn tay lặng lẽ góp nhau từng chút một. Những chuyến hành trình nghĩa tình lại lăn bánh từ vùng đất Tây Ninh. Dù đường xa và còn nhiều gian khó, nhưng trên những chuyến xe xuyên đêm ấy, hơi ấm của tấm lòng người miền Nam nói chung và tỉnh Tây Ninh nói riêng vẫn âm thầm lan tỏa - mỗi khi đồng bào cần đến./.

Thu Nhất - Lê Đức

Chia sẻ bài viết