Tiếng Việt | English

27/11/2025 - 13:57

Người dân xã Tân Thạnh hướng về đồng bào vùng lũ Đắk Lắk

Những ngày qua, khi mưa lớn và lũ dữ liên tiếp tàn phá Nam Trung Bộ, cả nước lại hướng về nơi những mái nhà chìm trong biển nước, những phận người chông chênh giữa dòng lũ dữ. Trong lúc thiên tai dồn dập, người dân xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh cùng nhiều địa phương chung tay giúp đỡ đồng bào vượt qua khó khăn hoạn nạn, sớm ổn định cuộc sống.

Hơn 7 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm từ người dân các xã Tân Thạnh, Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh, xã Kiến Tường và tỉnh Đồng Tháp gửi về đồng bào miền Trung ruột thịt

Theo dõi tin tức về tình hình các khu vực bị thiên tai được cập nhật liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng mạng xã hội, chị Đỗ Thị Hồng Thử (ngụ xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh) cùng nhiều người bạn vận động các nhà hảo tâm ủng hộ nhu yếu phẩm và các vật dụng cần thiết khác như mền, quần áo để gửi tặng cho người dân vùng lũ Phú Yên (cũ, nay là Đắk Lắk).

Qua 3 ngày kêu gọi, nhóm của chị Thử đã tiếp nhận hơn 7 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm từ người dân các xã Tân Thạnh, Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh, xã Kiến Tường và cả người dân tỉnh Đồng Tháp. 

Tình nguyện viên vận chuyển hàng hóa lên xe

Chị Hồng Thử chia sẻ: “Xem tin tức về bão lũ mà xót xa cho người dân vùng lũ, nhóm đã vận động hàng hóa và kết nối với nhóm Bạn hữu đường xa vận chuyển hàng hóa đến với người dân Phú Yên (cũ). Mong mọi người cố gắng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống để tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Tôi cũng rất cảm ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm”.

Mọi người làm việc rất nhiệt tình, mong hàng hóa mau chóng đến với người dân vùng bão lũ

Cũng với tấm lòng hướng về vùng lũ Đắk Lắk, bà Trịnh Thị Giàu (ngụ xã Nhơn Ninh, Tây Ninh), phật tử chùa Thiền Quang, cùng nhóm từ thiện vận động quà từ các nhà hảo tâm để đưa ra cùng nhóm của chị Hồng Thử gửi đi Đắk Lắk.

Bà Trịnh Thị Giàu chia sẻ: “Cô dù lớn tuổi, không sử dụng facebook hay mạng xã hội nhưng xem tin tức trên truyền hình cũng biết được tình hình bão lũ ở miền Trung thiệt hại rất nhiều, bà con rất khổ. Nhóm thiện nguyện của cô vận động nhà hảo tâm để giúp bà con vùng lũ, dù không nhiều nhặn gì, ai có gì giúp nấy nhưng tất cả là tấm lòng gửi đến đồng bào mình đang gặp khó khăn”.

Đồng hành cùng các lực lượng Dân quân tự vệ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự xã, các địa phương còn có nhiều đội nhóm thiện nguyện tham gia cứu trợ người dân vùng lũ. Ở phường Tân An (tỉnh Tây Ninh) phải kể đến nhóm thiện nguyện Bạn hữu đường xa Tân An - Long An.

Thời gian qua, nhóm đã có nhiều hoạt động thiện nguyện như chở hàng hóa cứu trợ các vùng lũ hay chở nước sạch đến các vùng bị hạn mặn. Nhóm không quản ngại khó khăn, tìm mọi cách để có thể mang đồ cứu trợ vào những nơi bị cô lập bởi nước lũ. Cứ thế, hàng trăm chuyến xe “0 đồng” liên tục lăn bánh, đổi lái xuyên đêm để nhu yếu phẩm có thể đến tay người dân sớm nhất.

Đợt này, cùng với sự kết nối từ nhóm của chị Hồng Thử, nhóm Bạn hữu đường xa Tân An - Long An đã có mặt tại xã Tân Thạnh để mang hàng hóa cứu trợ cho người dân Đắk Lắk.

Nhóm thiện nguyện Bạn hữu đường xa Tân An - Long An vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ các vùng lũ

Anh Nguyễn Duy Khương - Trưởng nhóm Bạn hữu đường xa Tân An - Long An, chia sẻ: “Đoàn đến Tân Thạnh để chở hàng cứu trợ về điểm tập kết chính, chiều ngày 27/11 sẽ bắt đầu ra Phú Yên. Hiện nay, đã có 17 chiếc xe đăng ký với hơn 100 tấn hàng hóa chuẩn bị đưa ra Phú Yên”.

Những chuyến xe nghĩa tình ngoài hàng hóa còn đầy ắp tình cảm yêu thương của người dân các địa phương tỉnh Tây Ninh gửi đến đồng bào vùng bão lũ

Những chuyến xe nghĩa tình mang theo hàng hóa cùng đầy ắp tình cảm yêu thương của người dân xã Tân Thạnh cũng như các địa phương của tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục lăn bánh. Với sự chung sức của cả nước, mong rằng người dân vùng lũ sẽ sớm vượt qua mất mát, khôi phục lại cuộc sống, sản xuất./.

Ngọc Diệu - Chí Tâm

Chia sẻ bài viết