Tiếng Việt | English

28/11/2025 - 09:05

Bà bán dưa, chị bán tạp hóa, anh công nhân cùng chung tay giúp đỡ miền Trung

Những ngày này, miền Trung đang oằn mình chống lũ. Cách đó rất xa, từ xã Bình Đức, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh, những tấm lòng sẻ chia được lan tỏa mạnh mẽ. Từ bà bán dưa, chủ tiệm tạp hóa đến những công nhân xa quê cũng chung tay góp sức gửi yêu thương về miền Trung. Nhiều tấn nhu yếu phẩm, thuốc men và tiền mặt được gom góp, tiếp thêm niềm tin cho người dân vượt qua khó khăn, giữ vững hy vọng về một ngày mai bình yên.

Người dân xã Bình Đức chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung bị bão lũ

Những tấm lòng bình dị nhưng chan chứa yêu thương

Từ ngày 24/11 đến nay, chị Đỗ Thị Thoại Yến, đại diện nhóm thiện nguyện An Gia Phát (xã Bình Đức), gần như dành trọn thời gian để kết nối, vận động và tiếp nhận sự hỗ trợ từ người dân. Từ những người buôn bán nhỏ, hộ kinh doanh, đến các nhà hảo tâm trong và ngoài xã, tất cả đều hướng về miền Trung với tấm lòng chân thành.

Chị Thoại Yến cùng nhóm đã quyên góp được hơn 12 tấn hàng hóa gồm gạo, mì gói, nước uống, quần áo, tã trẻ em, thuốc men và nhiều nhu yếu phẩm khác, với tổng trị giá ước tính hơn 400 triệu đồng. Ngoài ra, 71 triệu đồng tiền mặt được phân chia thành 710 phần quà nhỏ, mỗi phần 100.000 đồng, để gửi tặng người dân vùng lũ.

Hàng hóa, thuốc men được người dân mang đến để giúp đồng bào miền Trung

Chị Huỳnh Thị Thanh Nhã (40 tuổi, ngụ xã Bình Đức), là một trong những người tiên phong trong đợt hỗ trợ này. Thấu hiểu những mất mát mà người dân miền Trung đang gánh chịu, chị Nhã đã chuẩn bị 100 phần quà gồm lương thực và các nhu yếu phẩm. Chị Nhã chia sẻ: “Tôi từng có dịp ghé tỉnh Phú Yên cũ, cảm nhận sự chân chất, hiền lành của người dân nơi đó. Khi thấy họ mất mát sau lũ, tôi thấy mình phải làm gì đó”.

Cùng đồng hành với chị Nhã còn có chị Nguyễn Thị Hà, người buôn bán dưa hấu tại địa phương. Chị Hà đã gom góp nhiều nhu yếu phẩm từ chính tiệm tạp hóa của mình, gồm 10 thùng nước suối, 15 thùng sữa, 10 thùng nước giải khát C2 và nhiều loại bánh ngọt.

“Mình buôn bán nhỏ, nhưng thấy người dân khó khăn thì cố gắng sẻ chia trong khả năng. Miền Trung năm nào cũng 'oằn' mình trong bão lũ, thương lắm!” - chị Hà chia sẻ với ánh mắt tràn đầy cảm xúc.

Những thùng quà mà người dân gom góp để gửi đến người dân miền Trung

Mỗi món quà, dù nhỏ, đều mang ý nghĩa lớn. Chúng không chỉ là những vật phẩm thiết thực mà còn là lời nhắn nhủ: Người dân vùng lũ không hề đơn độc, vẫn có những tấm lòng đang hướng về họ, chia sẻ và đồng cảm trong những ngày khó khăn.

Công nhân, gia đình và cộng đồng cùng chung tay

Không chỉ những người buôn bán nhỏ, các công nhân xa quê cũng tích cực tham gia hoạt động này. Chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung, hiện sinh sống tại xã Bình Đức, chia sẻ mỗi lần thấy tin tức về lũ lụt miền Trung, chị lại nhớ đến những ngày gia đình mình trải qua khó khăn. Vì vậy, chị cùng người bạn thân là chị Nguyễn Thị Trúc Mai, quê tỉnh Vĩnh Long, đang trọ tại xã Bến Lức, kêu gọi bạn bè và đồng nghiệp tham gia hỗ trợ.

Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm của hai chị đã quyên góp được 13 triệu đồng, dùng để mua 205 phần thuốc tây gồm thuốc cảm, thuốc tiêu chảy, thuốc sát khuẩn, bông băng,… Những phần thuốc nhỏ nhưng cực kỳ cần thiết khi nhiều vùng bị lũ cô lập, khó tiếp cận cơ sở y tế. Chị Tuyết Nhung xúc động nói: “Chúng tôi là công nhân, không khá giả gì, nhưng mỗi người góp một chút thì cũng thành nhiều. Chúng tôi chỉ mong người dân mạnh khỏe, sớm ổn định cuộc sống".

Người dân tự tay chuyển hàng lên xe để chuyển ra miền Trung

Sáng nay, tinh thần sẻ chia lại tiếp tục lan tỏa khi gia đình bà Huỳnh Thanh Thủy (65 tuổi, ngụ ấp 6, xã Bình Đức), gửi thêm nhiều phần quà giá trị đến miền Trung. Bà Thủy chuẩn bị hàng hóa trị giá 11 triệu đồng gồm 50 quần nam, 100 quần nữ, khăn tắm, 15 bịch tã trẻ em, 50 bịch bánh, 50 cây bánh gạo, 15 hộp thuốc tây và 10 hộp dâu. Dù tuổi đã ngoài 60, bà vẫn tự tay phân loại từng món đồ, mong sao những phần quà đến được tay người dân thật sớm.

Ngoài ra, từ cán bộ đến người buôn bán rau, cá, dưa hấu, tạp hóa,… cũng góp phần tiếp sức với những phần nhu yếu phẩm khác, thắp sáng tinh thần “tương thân tương ái” vốn đã trở thành nét đẹp lan tỏa. Dù điều kiện không dư dả, nhưng họ luôn sẵn lòng sẻ chia, bởi “miền Trung khổ quá, giúp được chút nào thì mừng chút đó”.

Chị Đỗ Thị Thoại Yến, đại diện nhóm thiện nguyện An Gia Phát (xã Bình Đức) khẳng định, toàn bộ số hàng hóa và tiền mặt đang được đóng gói, vận chuyển, dự kiến sẽ đến tay người dân vùng lũ trong những ngày tới. “Mọi hoạt động hỗ trợ đều được công khai, minh bạch và thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đúng nơi cần giúp” - chị Yến nói.

Hàng hóa người dân ủng hộ được tập kết tại kho để chuyển ra miền Trung

Anh Nguyễn Lê Duy (ngụ xã Bình Đức), thành viên tích cực trong nhóm thiện nguyện, chia sẻ ngoài giá trị vật chất, những món quà còn chứa đựng giá trị tinh thần to lớn, đó là sự đồng lòng, là tình người giữa lúc hoạn nạn. Những người bán hàng nhỏ, người lao động bình dân, những gia đình sống giản dị nhưng sẵn sàng sẻ chia đã tạo nên nguồn năng lượng tích cực lan tỏa trong cộng đồng.

Trong khó khăn, tình người lại càng sáng rõ. Và chính sự chung tay ấy đang trở thành động lực để người dân miền Trung thêm vững tin vượt qua thiên tai, sớm ổn định cuộc sống sau bão lũ.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết