Tiếng Việt | English

05/02/2019 - 08:25

Tết Việt nơi xứ người

Mỗi độ xuân về, nỗi nhớ quê cha, đất mẹ của những người Việt xa xứ càng thêm da diết. Đón Tết Cổ truyền trên đất khách, người Việt Nam ở nước ngoài vẫn giữ phong tục với buổi sum họp gia đình và cũng đầy đủ bánh, mứt, thịt kho, dưa hành,...

Bồi hồi nhớ tết quê

Từ ngày chị Huyền Trang (quê huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) rời quê hương theo gia đình sang Mỹ, đến nay đã 7 năm. Ngần ấy thời gian, chị chưa một lần về Việt Nam đón Tết Cổ truyền. “Lúc mới sang bên này, tôi bận học, sau này lo chuyện con cái nên không thể về quê ăn tết, dù trong lòng rất nhớ” - chị Trang chia sẻ. Nghe tiếng pháo đêm giao thừa tại các trung tâm thương mại của người Việt tại Mỹ, chị lại bồi hồi nhớ tết quê, nhớ hình ảnh mẹ loay hoay gói bánh tét, nhớ những lần theo mẹ đi chợ tết, mua vài chậu cúc, nhành mai,... Chị Trang tâm sự: “Ở California cũng có chợ dành cho người Việt. Gần đến ngày Tết Cổ truyền của người Việt Nam, chợ bán đầy đủ các loại hoa như cúc, huệ, đào,... bánh chưng và nhiều loại trái cây của Việt Nam. Tuy nhiên, cảm giác đi chợ tết nơi xứ người không bằng đi chợ tết ở quê, vừa gần gũi, vừa thân thương”.

Theo chị Trần Huyền Trang, thờ cúng tổ tiên trong những ngày tết cũng là cách giáo dục con cháu nhớ về nguồn cội, giữ gìn phong tục dù sống ở phương Tây

Còn đối với Kim Nguyên (quê huyện Thạnh Hóa) thì đây là cái tết đầu tiên xa quê. Kim Nguyên theo chồng sang Nhật định cư được vài tháng và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 là năm đầu tiên Nguyên đón tết nơi xứ người. “Đón tết ở Nhật nhưng gia đình tôi sẽ vẫn giữ phong tục của người Việt. Tôi cùng mẹ chồng sẽ chuẩn bị những món ăn truyền thống như dưa hành, thịt kho, bánh tét. Đêm giao thừa, cả nhà quây quần bên nhau, điện thoại về chúc tết ông bà ở Việt Nam. Đón tết bên này, tôi sẽ nhớ quê mình lắm, nhớ những ngày giáp tết đi chợ hoa cùng gia đình, nhớ những buổi cùng mẹ gói bánh tét, nhớ ngày đầu năm đi chúc tết họ hàng,...”.

Gia đình Ngọc Linh (quê TP.Tân An) sang Mỹ định cư hơn 10 năm nay. Ít có dịp về Việt Nam nên mỗi lần tết đến, Linh trang trí nhà cửa và nấu những món truyền thống theo phong tục tết Việt để đỡ nhớ quê. Năm nay, hạnh phúc như tròn đầy hơn khi gia đình có thêm thành viên mới. Ngọc Linh chia sẻ: “Nhất định vài năm nữa, khi con gái lớn hơn một chút, vợ chồng tôi sẽ đưa con về thăm quê để bé cảm nhận được tết quê mình đầm ấm biết chừng nào”.

Ấm lòng người xa xứ

Những hoạt động của cộng đồng người Việt ở nước ngoài vào những ngày tết cũng góp phần mang đến mùa xuân cho các gia đình. Và nỗi nhớ hương vị tết quê cũng nguôi ngoai khi nhiều gia đình người Việt dù ở xứ người vẫn duy trì, gìn giữ những phong tục truyền thống. Theo lời Ngọc Linh, dịp Tết Cổ truyền, gia đình chị thường quây quần tổ chức nấu ăn, gọi điện về Việt Nam chúc tết họ hàng và sau đó đi viếng chùa, cầu mong một năm mới hạnh phúc, bình an. “Gia đình tôi vẫn duy trì nếp sinh hoạt như lúc còn ở Việt Nam. Tết cũng chưng mâm ngũ quả, chuẩn bị cành đào, cành mai, dù chỉ là hoa giả nhưng nhìn thấy cành mai như thấy tết Việt rồi”.

Mâm cơm đêm giao thừa của nhiều gia đình người Việt ở Mỹ vẫn không thiếu những món ăn truyền thống

Mâm cơm đêm giao thừa của nhiều gia đình người Việt ở Mỹ vẫn không thiếu những món ăn truyền thống

Ở nước ngoài không thiếu những món ngon nhưng vào những ngày Tết Cổ truyền của dân tộc, gia đình chị Trang vẫn chọn những món ăn truyền thống. Mâm cơm sum vầy đêm giao thừa vẫn là gà luộc, thịt kho tàu, khổ qua hầm, bánh chưng, nem, chả,... như lúc còn ở Việt Nam. “Thờ cúng tổ tiên trong những ngày tết cũng là cách giáo dục con cháu nhớ về nguồn cội” - chị Trang nói. Ngoài ra, những năm Tết Cổ truyền đúng vào ngày cuối tuần, vợ chồng chị đưa con đi chùa. Không chỉ ở Việt Nam mà tại bang California, vào ngày tết, nhiều phụ nữ duyên dáng trong chiếc áo dài truyền thống cùng gia đình đi lễ chùa đầu năm để cầu mong những điều tốt lành.

Nếu Tết Cổ truyền đúng vào ngày nghỉ cuối tuần, gia đình chị Trang và nhiều người Việt ở bang California, Mỹ thường đi lễ chùa đầu năm

Nếu Tết Cổ truyền đúng vào ngày nghỉ cuối tuần, gia đình chị Trang và nhiều người Việt ở bang California, Mỹ thường đi lễ chùa đầu năm

Tại Mỹ, ở những bang có nhiều người Việt sinh sống như California, đi chùa đầu năm là hoạt động phổ biến. Ngoài ra, còn có hội xuân được tổ chức vào những ngày trước tết và chia theo từng khu của mỗi thành phố với các hoạt động mua sắm; ca nhạc; thi hoa hậu với trang phục áo dài, nói tiếng Việt,... 

Còn Phạm Sơn Bình, đang làm việc tại Nhật Bản, chia sẻ: “Dịp Tết Cổ truyền, tôi cùng vài người bạn xa quê rủ nhau đi ăn những món Việt Nam, nếu trùng ngày nghỉ thì cùng nhau đi tham quan vài địa điểm trong thành phố. 3 năm xa xứ, những ngày tết đến, tôi càng nhớ nhà da diết và chỉ mong ngày trở về, được đón tết cùng gia đình”.

Những ngày Tết Nguyên đán của Việt Nam, nếu rơi vào ngày cuối tuần, Phạm Sơn Bình cùng bạn bè tham quan những điểm du lịch trong tỉnh Chiba, Nhật Bản

Những hoạt động của cộng đồng người Việt vào ngày Tết Cổ truyền trên đất khách sẽ phần nào xoa dịu nỗi nhớ quê, mang đến những ngày tết trọn vẹn, thân tình hơn và người Việt xa xứ cũng cảm thấy ấm lòng dù một mùa xuân nữa đón tết nơi xứ người./.

Thùy Vy - Tâm An

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích