Tiếng Việt | English

10/07/2025 - 13:00

Thành lũy lòng dân vững chắc nơi biên giới

Tỉnh Tây Ninh sau sáp nhập có đường biên giới giáp Vương quốc Campuchia dài 368,695km, gồm 19 xã biên giới, nằm xen kẽ các đồn, trạm biên phòng, chốt dân quân thường trực, tạo thành thế trận liên hoàn vững chắc. Cùng với đó, người dân bám đất, an tâm sinh sống trên tuyến biên giới, tạo thành lũy lòng dân, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh phát triển kinh tế vùng biên phía Nam của Tổ quốc.

Mỗi sáng, ông Lê Văn Phước (xã Đông Thành) lại ra thăm đồng. Ruộng lúa của ông nằm cặp đường tuần tra biên giới, gần cột mốc 191. Như một thói quen, trước tiên, ông ghé thăm cột mốc rồi mới lo việc đồng áng. “Trừ khi ốm đau không đi thì thôi chứ ngày nào đi làm ruộng, tôi đều ghé cột mốc để nhổ cỏ, lau bụi,... Tôi cũng thường dẫn mấy đứa cháu tham quan cột mốc để thêm tự hào, cố gắng học hành giỏi giang, lớn lên có trách nhiệm giữ gìn quê hương. Sống ở khu vực biên giới, tôi luôn ý thức cùng các lực lượng dân quân, công an, bộ đội biên phòng giữ gìn an ninh, trật tự địa bàn và chủ quyền lãnh thổ” - ông Phước bộc bạch.

Những điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, đồn, trạm biên phòng như thành lũy vững chắc từ lòng dân

Nhà ông Phước ở Điểm dân cư liền kề Chốt dân quân thường trực Mỹ Bình. Căn nhà cấp 4 khang trang, ấm áp. Có nơi ở ổn định, sau gần 2 năm bám trụ vùng biên, kinh tế gia đình ông phát triển nhờ trồng lúa và chanh. Nhà gần chốt, ông thường xuyên được lực lượng dân quân giúp đỡ như hỗ trợ ngày công xây nhà, thu hoạch nông sản những lúc mưa bão ngập ruộng vườn,...

Chị Nguyễn Thị Hoa (xã Bình Hòa) không giấu niềm vui trước sự đổi thay của gia đình và cuộc sống của người dân nơi đây. Chị Hoa bày tỏ: “Tôi ở đây mấy chục năm rồi. 10 năm trước, tôi được Quân khu 7 tặng nhà trên điểm dân cư, đời sống, kinh tế gia đình từ đó ổn định hơn. Ngoài làm ruộng, tôi còn nuôi bò. Vợ chồng tôi tham gia đầy đủ các buổi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, thường xuyên luyện tập báo động từ mô hình Tiếng kẻng vùng biên để biết cách xử lý khi có trộm, cướp hay vụ việc gì bất ổn xảy ra”.

Thăm hỏi và trao đổi thông tin cùng hộ dân trên Điểm dân cư liền kề Chốt dân quân thường trực Bố Lớn, xã Hòa Hội

Theo con đường tuần tra biên giới, ngược về xã Hưng Điền, cuộc sống nơi đây mang sắc màu tươi mới từ những cánh đồng lúa, vườn cây tươi tốt, những căn nhà tường khang trang. Qua thực hiện mô hình Chốt dân quân nắm hộ dân biên giới, người dân nắm được những thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ông Phan Thanh Nhật ( xã Hưng Điền) chia sẻ: “Lực lượng dân quân, công an, bộ đội biên phòng thường xuyên tuần tra canh gác nên người dân an tâm sinh sống. Khi phát hiện người lạ có dấu hiệu nghi ngờ, người dân đều báo cho lực lượng chức năng. Đó cũng là cách người dân góp phần bảo vệ bình yên biên giới”.

Chốt dân quân Bố Lớn là 1 trong 52 chốt dân quân thường trực khu vực biên giới của tỉnh Tây Ninh có số lượng đông dân quân là người đồng bào Khmer và dân cư nơi đây phần đông là đồng bào Khmer. Người dân chủ yếu làm rẫy, trồng mía, mì và cao su. Điểm dân cư được xây dựng cách biên giới khoảng 200m và cạnh chốt. Tình cảm quân - dân rất gắn bó, luôn đồng hành cùng nhau trong cuộc sống và nhiệm vụ gìn giữ biên cương Tổ quốc.

Dân quân hỗ trợ người dân treo cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ

Bà Keo On (xã Hòa Hội) phấn khởi cho biết: “Gắn bó với mảnh đất biên cương,  người dân xem chốt dân quân, đồn, trạm biên phòng là điểm tựa, cán bộ, chiến sĩ là người thân. Cuộc sống từng ngày đổi mới cũng nhờ xóm làng yên bình, biên giới ổn định, phát triển. Người dân an tâm và chung sức, đồng lòng với chính quyền để xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Phát huy sức mạnh lòng dân, những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh tham mưu thực hiện hiệu quả chủ trương xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới và hình thành các cụm dân cư tuyến biên giới theo Đề án của Bộ Tư lệnh Quân khu 7. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế vùng biên, có ý nghĩa chiến lược lâu dài trong thực hiện chính sách “An dân giữ đất biên cương”. Và trên mảnh đất biên cương, mỗi người dân là “cột mốc sống” vững vàng, thành lũy vững chắc bảo vệ bình yên miền phên giậu./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết