Tiếng Việt | English

12/08/2017 - 05:14

Tìm thấy xác nghi can bắn chết nữ sinh lớp 11

Một nghi can 34 tuổi dùng súng bắn chết bạn gái 17 tuổi rồi bỏ trốn vào rẫy ở xã Bình Sơn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Lực lượng chức năng xác nhận đã tìm thấy xác nghi can.

 

Hiện trường vụ việc - Ảnh: N.Tú

Tối 11/8, ông Trần Quốc Tuấn, chủ tịch UBND xã Bình Sơn (huyện Long Thành, Đồng Nai) cho biết lực lượng hình sự phối hợp cùng Công an huyện và Công an tỉnh đang truy bắt nghi can nổ súng bắn chết bạn gái.

Nạn nhân là Lê Hương T.L., học sinh lớp 11, Trường THPT Bình Sơn (xã Bình Sơn).

Thông tin ban đầu, khoảng 18h cùng ngày, L. ở nhà cùng bà ngoại tại ấp 11 (xã Bình Sơn) thì bạn trai là T.T.T (34 tuổi) đến tìm.

Sau đó, giữa L. và T. xảy ra mâu thuẫn. T. liền dùng súng bắn trúng L. khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Nghe tiếng súng, bà ngoại của L. chạy tới thì bị T. bắn nhưng không trúng.

T. lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Bình Sơn đã nhanh chóng triển khai lực lượng vây bắt nghi can.

Trong lúc bị truy đuổi, T. đã bắn 2 phát để tìm cách tháo chạy.

Đến khoảng 22h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa bắt được nghi can.

Theo nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ Online, nghi can đã chạy vào rẫy mì, hướng về khu vực xã Suối Trầu và xã Lộc An.

Lực lượng công an Đồng Nai phải đưa chó nghiệp vụ vào cuộc truy lùng nghi can.

Lúc 22h10, Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận đã tìm thấy xác của nghi can ở một rẫy mì thuộc xã Bình Sơn. Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi.

Tại hiện trường, công an thu một vỏ đạn nghi của súng K59. Tuổi Trẻ Online đã liên hệ cơ quan chức năng hỏi về nguồn gốc khẩu súng.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định hung thủ có tham gia chơi game bắn cá tại Long Thành và có quan hệ tình cảm với nạn nhân, nhưng chưa biết khẩu súng này ở đâu.

Đến khoảng 22g30, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể nạn nhân được người thân đưa về nhà để lo hậu sự. Nhiều người dân sống gần hiện trường vẫn còn bàng hoàng về vụ việc.

Anh Vũ Quốc Dũng, hàng xóm của nạn nhân, cho biết khoảng 17g30, nghe 1 tiếng súng kèm tiếng la hét.

Khi chạy ra thì T. một tay bỏ vào túi áo khoác đen, một tay bên ngoài chạy về con hẻm dẫn vào vườn mì ở đối diện nhà.

Cùng lúc đó, người nhà chị L. la hét những gì anh Dũng không nghe rõ, nhưng thấy nhiều người đuổi theo, trong đó có một công an xã.

Tuy nhiên, khi đuổi theo đến rẫy mì cao đến cổ, T. cúi thấp người xuống nên nhiều người không dám truy đuổi.

Theo người thân nạn nhân, nữ sinh L. và T. quen nhau gần 1 năm nay. Nhà L. bán nước và có 2 máy chơi game bắn cá do T. mang vào. T. cũng thường xuyên vào bảo trì hai máy trên.

Một giáo viên từng dạy L., cho biết ở trường L. học hành bình thường, thứ hai tuần sau, tức chỉ còn hai ngày nữa, L. sẽ vào lớp 11.

Một người hàng xóm nói đã có mặt tại hiện trường ngay sau khi sự việc xảy ra. Người này cho biết sau gáy L. có vết thủng, bên cạnh là một vỏ đạn. “Lúc đó tôi bế L. ra xe 4 chỗ để chở đi cấp cứu. Tuy nhiên, người L. đã mềm nhũn, có thể đã tử vong”, nhân chứng này nói.


Vị trí xảy ra án mạng thuộc ấp 11 xã Bình Sơn huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường trong lúc truy tìm hung thủ - Ảnh: A.Lộc

Theo A.Lộc/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết