Tiếng Việt | English

11/03/2020 - 11:15

U19 Long An cầm hòa U19 An Giang

Hàng thủ U19 Long An có trận thi đấu đầy nỗ lực giúp đội bóng cầm hòa U19 An Giang. Kết quả này giúp U19 Long An tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh chiếc vé vào vòng chung kết.

Chiều 10/3, U19 Long An bước vào loạt trận thứ 3 trước đối thủ mạnh là U19 An Giang. Đúng như dự đoán, các học trò của Huấn luyện viên Nguyễn Kim Hùng gặp rất nhiều khó khăn trong trận đấu này.

U19 An Giang thể hiện sức mạnh khi chiếm lĩnh thế trận trong suốt trận đấu

Ngay phút thứ 5, U19 An Giang có pha tấn công nguy hiểm đầu tiên. Trong tình huống tấn công, cầu thủ Nguyễn Ngọc Sơn đi bóng khéo léo từ cánh trái vào vòng cấm trước khi tung cú sút quyết đoán. Tuy nhiên, thủ môn Hoàng Nhân chơi cảnh giác để cản phá cú dứt điểm của U19 An Giang.

Những phút tiếp theo, thế chủ động vẫn được U19 An Giang duy trì khi liên tục ép sân và tạo ra những tình huống nguy hiểm về phía U19 Long An. Phải đến phút 36, U19 Long An mới có tình huống thực sự nguy hiểm. Từ pha đá phạt trực tiếp, Lý Hữu Nhân quyết định sút thẳng về phía khung thành U19 An Giang nhưng may mắn không đứng về phía U19 Long An khi bóng đi cao hơn khung thành một chút. Đây cũng là tình huống nguy hiểm duy nhất U19 Long An tạo ra trong hiệp 1.

U19 Long An thi đầu đầu nỗ lực hóa giải hầu hết các tình huống tấn công của U19 An Giang

Bước sang hiệp 2, U19 An Giang bất ngờ tăng tốc, dâng toàn bộ đội hình lên tấn công và tạo ra hàng loạt pha bóng nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Hoàng Nhân.

Phút 51, Nguyễn Văn Vinh đánh đầu cận thành nhưng đưa bóng đi chệch cột dọc. Tiếp sau đó, Hồ Sỹ Quý, Nguyễn Ngọc Sơn, Trương Văn Dư và Văn Vinh sở hữu hàng loạt cơ hội mười mươi để nghi bàn nhưng đều không tận dụng thành công trước sự xuất sắc của thủ môn Hoàng Nhân bên phía U19 Long An.

Hàng thủ U19 Long An thi đấu xuất sắc mang về trận hòa quý giá

Trong khoảng hơn 30 phút đầu hiệp 2, đội bóng U19 An Giang ép sân hoàn toàn buộc các cầu thủ U19 Long An phải lùi sâu phòng thủ. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, cuối trận U19 An Giang suýt chút nữa phải trả giá nếu tiền đạo U19 Long An xuất sắc hơn trong các tình huống đối mặt. Lần lượt các phút 89 và 90+1, tiền đạo Nguyễn Phúc Vân Anh 2 lần đối mặt với thủ môn Lê Quang Vinh bên phía U19 An Giang nhưng không thể giành chiến thắng.

Tiền đạo Vân Anh bỏ lỡ đáng tiếc 2 cơ hội cuối hiệp 2 

Chung cuộc, U19 Long An và U19 An Giang đành chấp nhận kết quả hòa với tỷ số 0-0. Trong trận đấu cùng giờ, U19 Bình Dương bất ngờ giành chiến thắng trước đội bóng đầu bảng U19 Sài Gòn FC với tỷ số 1-0.

Với kết quả này, cục diện bảng E vẫn chưa ngã ngũ khi U19 Sài Gòn FC vẫn duy trì ngôi đầu bảng với 7 điểm, tiếp đó là U19 Bình Dương 6 điểm, U19 An Giang xếp thứ 3 với 5 điểm, xếp thứ 4 là U19 Long An với 4 điểm, đội bóng U19 Cần Thơ vẫn chưa có điểm nào và chấp nhận vị trí cuối bảng.

Lượt đấu cuối, U19 Long An sẽ có trận đấu quyết định trước U19 Bình Dương vào lúc 15 giờ ngày 13/03 để cạnh tranh chiếc vé vào vòng chung kết./.

Kiên Định – Anh Tuấn

Chia sẻ bài viết