Tiếng Việt | English

24/07/2022 - 09:25

Các cấp Hội phụ nữ với công tác Đền ơn đáp nghĩa

Chiến tranh đã qua đi nhưng nỗi đau thương, mất mát khó có gì bù đắp được. Những người mẹ, người vợ, người con mất đi người thân trong gia đình; những di chứng của chiến tranh in hằn trên cơ thể những thương binh, bệnh binh. Để phần nào xoa dịu nỗi đau ấy, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) tỉnh Long An có nhiều hoạt động ý nghĩa bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đi trước đã không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh và TP.Tân An đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng ở xã An Vĩnh Ngãi

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh và TP.Tân An đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng ở xã An Vĩnh Ngãi

Những ngày này, mọi người dễ bắt gặp hình ảnh các chị PN chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ ở các địa phương trong tỉnh. Mỗi người với lòng thành kính, âm thầm quét rác, trồng cây xanh tôn tạo cảnh quan môi trường,... tại các nhà bia tưởng niệm trên địa bàn các xã, phường, thị trấn. Chủ tịch Hội LHPNVN phường 7, TP.Tân An - Trần Thị Mỹ Tú chia sẻ: “Hàng năm, cứ vào các dịp lễ, chúng tôi lại tập trung để làm vệ sinh, chỉnh trang tại Khu mộ 42 liệt sĩ ở phường. Các anh, các chú đã hy sinh vì hòa bình, độc lập nên việc làm nhỏ này có đáng là bao! Ghi nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ, chúng tôi thắp nén hương thơm để bày tỏ tấm lòng tri ân”.

Còn tại huyện Đức Hòa, những ngày này, Huyện hội chia nhau đến tận nhà để thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn. Chủ tịch Hội LHPNVN huyện Đức Hòa - Lê Thị Cẩm Tú chia sẻ: “Chiến tranh kết thúc, không có niềm vui nào bằng ngày đoàn viên nhưng cũng không có nỗi đau nào bằng trong ngày chiến thắng mà các con không về nữa... Mỗi năm qua đi, mỗi lần chúng tôi đến thăm, những người Mẹ Việt Nam Anh hùng lại già thêm một tuổi, sức khỏe ngày càng yếu đi... Chúng ta may mắn, hạnh phúc sinh ra trong thời bình nên với trách nhiệm, nghĩa tình sâu nặng, bên cạnh công tác Hội và phong trào PN, chúng tôi luôn ý thức phải cùng Đảng, Nhà nước chăm lo cho gia đình chính sách. Mỗi phần quà tuy nhỏ nhưng đó là tấm lòng chúng tôi mong muốn xoa dịu một phần nỗi đau của gia đình chính sách”.

Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh - Đặng Thị Ngọc Mai cho biết, xác định công tác chăm lo gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng là trách nhiệm, tình cảm và vinh dự, các cấp Hội tích cực triển khai, thực hiện hiệu quả hoạt động này với nhiều việc làm thiết thực. Đó là thăm viếng, trồng hoa, quét dọn, làm mới các khu di tích, bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ,...

Bên cạnh các hoạt động thăm, tặng quà của Hội LHPNVN vừa qua (22 phần), dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, các cấp Hội trong tỉnh cũng đến thăm, tặng 120 phần quà, trị giá trên 428 triệu đồng cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Từ nguồn kinh phí xã hội hóa, Hội góp phần xây dựng 77 mái ấm tình thương cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chính sách trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền trên 4,8 tỉ đồng./.

 Thanh Nga

Chia sẻ bài viết