
Chị T.H. được tạo điều kiện vừa chấp hành án, vừa chăm sóc con 20 tháng tuổi
Thắp lên niềm tin ngày trở về
Một trong những câu chuyện về niềm tin và hy vọng ngày trở về là của T.H., một người mẹ trẻ sinh năm 1995, với bản án 11 năm tù vì tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Khi vào trại, H. đang mang thai. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của đơn vị, H. mới có thể vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất, thuận lợi sinh con.
"Từ những ngày đầu nhập trại, tôi đã nhận được sự quan tâm, động viên và hỗ trợ từ Ban Giám thị và Hội đồng cán bộ. Đặc biệt, trong giai đoạn "vượt cạn" đầy khó khăn, tôi luôn được các cán bộ quản giáo, y tế và trực trại đồng hành. Nhờ đó, tôi đã vượt qua được giai đoạn thử thách này và vô cùng biết ơn" - H. chia sẻ.
Hơn 2 năm chấp hành án, H. nỗ lực cải tạo thật tốt, tất cả vì đứa con thơ 20 tháng tuổi. Hành trình ấy càng thêm ý nghĩa khi vào tháng 11/2024, H. cùng hàng chục phạm nhân khác được tham gia chương trình ý nghĩa Thắp sáng ước mơ hoàn lương. Đây là sự kiện đặc biệt do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức. Tại đây, H. được tham gia các hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý, tâm lý, kỹ năng sống cùng các buổi hướng nghiệp.

Chị T.H. cùng các phạm nhân nữ khác chụp ảnh kỷ niệm cùng con khi tham gia chương trình Thắp sáng ước mơ hoàn lương
Nhưng món quà tinh thần lớn lao nhất, thôi thúc H. nỗ lực hơn bao giờ hết chính là bộ ảnh kỷ niệm chụp cùng con trai. Những khoảnh khắc bên con trẻ được lưu giữ trọn vẹn trong từng bức ảnh trở thành báu vật vô giá với H.
Nhắc lại những khoảnh khắc ấy, H. không giấu được sự xúc động: "Tôi biết ơn Trại giam và chương trình đã tạo điều kiện cho tôi được chăm sóc con và được chụp bộ ảnh này. Bộ ảnh không chỉ là món quà mà còn là lời nhắc nhở rằng tôi phải cố gắng cải tạo thật tốt để con tôi có một người mẹ hoàn lương; để khi trở về, tôi có thể tự tin làm lại cuộc đời, trở thành một công dân tốt".
Đây là lời hứa, khát khao mãnh liệt của một người mẹ muốn làm lại cuộc đời. Món quà tinh thần ấy, cùng sự quan tâm từ cộng đồng, đã trở thành ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn H. và tiếp thêm sức mạnh trên con đường hoàn lương.
Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường

Thượng tá Võ Văn Bình - Phó Giám thị đại diện Ban Giám thị trao giải cho các đội phạm nhân tham gia Hội thi dân vũ (Ảnh: PHAN CƯỜNG)
Một trường hợp khác, chị N.N.Đ. đã phải nhận mức án 3 năm tù vì tội đánh bạc. Những ngày tháng cải tạo tại Trại giam Long Hòa, chị Đ. đã có thời gian nhìn lại những sai lầm, quyết tâm làm lại cuộc đời.
Nhờ sự giáo dục tận tình của các cán bộ quản giáo, sự giúp sức từ chương trình Thắp sáng ước mơ hoàn lương cùng với nỗ lực hết mình để cải tạo và vươn lên, chị Đ. đã được giảm án, tha tù trước thời hạn vào ngày 01/5/2025. Ngày trở về, chị Đ. đã bắt tay ngay vào làm việc.
Chị Đ. chia sẻ trong xúc động: "Ngày đó khi phạm tội, tôi đã đánh mất tất cả. Nhưng ở đây, tôi đã tìm lại được chính mình. Ngày được trở về, tôi chỉ muốn bắt tay vào làm việc ngay. Tôi khao khát xây dựng lại cuộc sống, trở về với gia đình, phụng dưỡng mẹ già và trở thành người có ích cho xã hội”.
Câu chuyện của chị Đ. là bằng chứng cho thấy sự nỗ lực của bản thân người lầm lỗi và hiệu quả công tác giáo dục cải tạo tại Trại giam Long Hòa.
Mô hình giáo dục và chương trình Thắp sáng ước mơ hoàn lương tại Trại giam Long Hòa đã tạo ra những câu chuyện cá nhân đầy cảm xúc và những con số ấn tượng.
Cụ thể, nhờ làm tốt công tác cải tạo nên trong 10 năm qua, tỷ lệ phạm nhân xếp loại khá, tốt luôn đạt trên 88%/năm. Trại giam Long Hòa đã có 15.600 lượt phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, 365 phạm nhân được đặc xá và 248 người được tha tù trước thời hạn có điều kiện. Mỗi con số là một minh chứng sống động cho nỗ lực hoàn lương và sự bao dung của pháp luật.
Thượng tá Võ Văn Bình - Phó Giám thị Trại giam Long Hòa, nhấn mạnh: “Trại giam không chỉ là nơi để trừng phạt mà còn là nơi để giáo dục, gieo những mầm hy vọng. Chúng tôi tin rằng bất cứ ai cũng có cơ hội để làm lại cuộc đời, miễn là họ có ý chí quyết tâm. Những kết quả đã đạt trong 10 năm qua là động lực lớn để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý, giáo dục phạm nhân, giúp họ thực sự thay đổi và trở thành những công dân có ích khi trở về với xã hội”.
Hành trình hoàn lương là một con đường dài nhưng với sự đồng hành của Trại giam Long Hòa, những người lầm lỡ sẽ không bao giờ cảm thấy đơn độc. Những cánh cửa hy vọng luôn rộng mở, chờ đón họ trở về để viết tiếp câu chuyện cuộc đời của chính mình một cách trọn vẹn và ý nghĩa hơn./.
|
Trại giam không chỉ là nơi để thi hành án phạt tù mà còn là nơi để giáo dục, gieo những mầm hy vọng. Chúng tôi tin rằng bất cứ ai cũng có cơ hội để làm lại cuộc đời, miễn là họ có ý chí quyết tâm. Những kết quả đã đạt được trong 10 năm qua là động lực lớn để chúng tôi tiếp tục làm tốt công tác quản lý, giáo dục phạm nhân, giúp họ thực sự thay đổi và trở thành những công dân có ích khi trở về với xã hội”.
Thượng tá Võ Văn Bình - Phó Giám thị Trại giam Long Hòa
|
Huỳnh Phong