Tiếng Việt | English

07/05/2025 - 10:39

Không phải anh hùng, anh là người tử tế

Bằng trái tim sẻ chia, anh Lục Minh Anh (xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) mang đến những câu chuyện ấm áp, khoảnh khắc đẹp giữa đời thường. Để rồi, những hành động, việc làm tử tế ấy góp phần tô thắm cuộc đời, lan tỏa yêu thương,...

32_684_1.jpg

Hơn 6 năm, anh Tèo gắn bó với công việc thiện nguyện vá xe miễn phí cho người đi đường

Mệnh lệnh từ trái tim

6 năm qua, khi nhận được bất kỳ cuộc điện thoại, dù ngày hay đêm, mưa hay nắng, thậm chí đoạn đường xa đến vài chục kilômét, tiềm ẩn nhiều hiểm nguy nhưng anh Tèo (tên thật Lục Minh Anh) chẳng đắn đo, lập tức lên đường tìm đến giúp đỡ những trường hợp không may bị hư xe giữa đường.

Anh Nguyễn Hoàng Khang (thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức) chia sẻ: “Nhà tôi có việc gấp nên phải đi khuya, không may xe bể bánh. Đang loay hoay không biết làm sao thì nhớ đến số điện thoại của anh Tèo, ngại lắm nhưng không biết nhờ ai nên phải nhờ đến anh. Vậy mà anh rất vui vẻ, nhiệt tình dù có bị làm phiền giữa đêm khuya”.

Ngần ấy năm gắn bó với công việc vá xe miễn phí, anh Tèo không nhớ rõ đã hỗ trợ bao nhiêu trường hợp gặp sự cố xe về đêm, tất cả đều miễn phí, chỉ trường hợp nào phải thay ruột xe thì anh lấy phí bằng với số vốn bỏ ra, khi gặp người thật sự khó khăn, anh tặng luôn tiền ruột xe, thậm chí còn hỗ trợ thêm tiền xăng, chi phí ăn uống cho họ tiếp tục lên đường về nhà một cách bình an.

Niềm vui, hạnh phúc và cả nụ cười của anh Tèo đơn giản lắm, thấy người đi đường có một hành trình "vạn dặm bình an" là anh vui rồi. Anh Tèo trải lòng: “Có khi một đêm tôi hỗ trợ gần 20 trường hợp bị hư xe, cũng mệt nhưng vui lắm! Người ta gặp rủi ro, mình giúp được gì thì cứ giúp!”.

32_828_6.jpg

Bất kể ngày hay đêm, chỉ cần nhận được điện thoại, anh Tèo vẫn nhiệt tình hỗ trợ người dân gặp sự cố xe về đêm

Anh Tèo là 1 trong 20 thành viên của Đội vá xe miễn phí SOS Bến Lức. Chừng ấy năm hoạt động, có nhiều người đến với đội, cũng có nhiều người rời đi vì gánh nặng áo cơm, chỉ có anh Tèo là thành viên kỳ cựu và gắn bó lâu nhất. Sau cuộc mưu sinh hàng ngày, khoảng 18 giờ, anh lại chạy xe ba gác với lỉnh kỉnh đồ nghề đến trước Co.opmart Bến Lức, bắt đầu một đêm hỗ trợ những người chẳng may gặp sự cố.

Anh Nguyễn Ngọc Tấn (thành viên Đội vá xe miễn phí SOS Bến Lức) tâm sự: “Anh em ai cũng phải mưu sinh, kiếm tiền lo cho gia đình nên không có thời gian tham gia đội. Thỉnh thoảng ngày lễ, tết mới có thời gian ra hỗ trợ anh Tèo vá xe miễn phí cho người đi đường”.

32_706_2.jpg

Vào các dịp lễ, tết, anh Tèo còn kéo xe đi hút đinh, với hy vọng giúp người dân về nhà bình an

Ngoài hỗ trợ vá xe miễn phí, anh Tèo còn được biết đến là "anh hùng" bắt cướp. Anh không nhớ mình đã tham gia hỗ trợ bắt được bao nhiêu đối tượng cướp giật, nhận bao nhiêu bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành trong và ngoài tỉnh, chỉ biết khi có người cần, anh sẵn sàng hỗ trợ.

Anh Tèo cho biết thêm: “Bắt cướp rất nguy hiểm, nhiều lần bắt tội phạm tôi bị té ngã, hư xe nhưng tôi thấy công việc ý nghĩa nên làm”.

Xe cứu thương 0 đồng

Nhìn những hình xăm trên người, có người sợ, nghĩ anh Tèo là "dân anh chị". Thế nhưng đằng sau hình xăm ấy là một câu chuyện. Anh kể: “Ngày mẹ còn sống, tôi ham chơi, chưa lo được gì cho mẹ. Mẹ mất rồi, tôi hối hận rồi chọn xăm hình là nhắc nhở chính bản thân phải sống tử tế, sống có ích để mẹ thanh thản ra đi".

Nhìn lại hành trình thiện nguyện sau ngần ấy thời gian, anh Tèo vẫn còn điều trăn trở bởi gần 15 năm trôi qua nhưng vết thương lòng vẫn âm ỉ khi ai đó nhắc về mẹ. Để rồi đâu đó, khi bắt gặp người dân bị tai nạn giao thông mà xe cấp cứu chưa đến kịp hay nạn nhân đau đớn, tuyệt vọng thì hình ảnh người mẹ năm xưa lại ùa về, khiến trái tim anh quặn thắt, cảm thấy mình bất lực.

Mẹ anh Tèo bị bệnh hở van tim, xe cứu thương không đến kịp và mẹ đã ra đi. Cũng từ đó, anh luôn mơ ước về một chiếc xe cứu thương “0 đồng”. Hiểu được tấm lòng của anh Tèo, nhiều người góp sức cùng anh hiện thực hóa ước mơ. Cũng từ đây, anh giúp đỡ được nhiều trường hợp cần xe cứu thương gấp, giành lại sự sống cho người bệnh.

Bên cạnh nhịp sống hối hả, anh Tèo vẫn lặng thầm với công việc thiện nguyện. Với anh, không đợi đến khi giàu có mới giúp người mà có gì thì giúp đó, sức mình được bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu./.

L.Ngọc - V.Hưng

Chia sẻ bài viết