Ngày bình yên trên biển, đảo quê hương
Những chuyến tàu từ đất liền vẫn vượt muôn trùng sóng dữ, đưa từng đoàn thân nhân ra thăm quần đảo Trường Sa, nơi đó có những người chồng, người con đang ngày đêm gìn giữ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra quanh đảo Trường Sa Đông
Nhiệm vụ đưa thân nhân ra thăm cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên quần đảo Trường Sa được thực hiện 2 năm 1 lần. Năm nay, tàu HQ 571 là tàu chở khách hiện đại, lớn nhất của Hải quân Việt Nam với quy mô 400 giường nhận nhiệm vụ đưa gần 200 thân nhân ra thăm lính đảo
Từ tàu 571, cán bộ tàu hạ xuồng CQ xuống biển để đưa đoàn thân nhân vào thăm đảo. Đây là nhiệm vụ nguy hiểm vào mùa biển động, nhất là khi tiếp cận một số đảo địa hình nhiều đá ngầm
Cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa Lớn vui mừng vận chuyển quà của người thân ra thăm. Phần lớn quà từ đất liền là những loại trái cây tươi, vì quanh năm, lính đảo chỉ biết mỗi quả tra, có vị chua, chát, được anh em ví von là nho đảo
Bà Bùi Thị Ngần (55 tuổi, quê Quảng Ninh) xúc động ôm con trai, binh nhất Nguyễn Ngọc Nam - chiến sĩ đảo Trường Sa Lớn, khi tàu vừa cập cảng
Giữa trưa, những đứa trẻ trên đảo Trường Sa lớn vẫn chơi đùa dưới bóng mát của cây tra, cây bàng vuông. Sau khi học hết cấp một, những đứa trẻ này sẽ được đưa về đất liền học tiếp chương trình phổ thông
Trung úy, bác sĩ Lê Văn Lộc hướng dẫn hai ngư dân sử dụng thuốc. Trong hành trình công tác, tàu 571 thường xuyên tiếp nhận các trường hợp ngư dân đánh bắt xa bờ cập tàu xin thuốc men
Hoàng Nam
- Nhà trọ an toàn, an ninh (02/05)
- Dấu ấn hội thao (02/05)
- Màu xanh giữa mùa khô hạn (02/05)
- Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia (01/05)
- Phát huy vai trò của Nhân dân, người có uy tín trên không gian mạng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc (30/04)
- Bộ Tham mưu Quân khu 7 tổ chức chuỗi hoạt động về nguồn tại tỉnh Long An (28/04)
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Long An (26/04)
- Trên công trình nơi biên giới (25/04)