Tiếng Việt | English

16/08/2018 - 10:14

Nỗi đau sau tai nạn giao thông

Ông Kiệu giờ chỉ nằm một chỗ

Ông Kiệu giờ chỉ nằm một chỗ

Cách đây 4 năm, ông Nguyễn Văn Kiệu (62 tuổi), ngụ ấp Hòa Ngãi, xã An Vĩnh Ngãi, TP.Tân An, tỉnh Long An bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não. Vì chi phí chữa trị quá nhiều, ông bà phải bán tài sản trong nhà. Từ đó, gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Bà Loan - vợ ông Kiệu, kể: “Lúc còn khỏe, anh Kiệu chạy xe Honda khách, kiếm tiền phụ tôi lo cho hai con ăn học. Từ khi bị tai nạn giao thông, tôi phải bán nhà để chữa trị cho anh. May có người anh cho mượn miếng đất ven đường Châu Thị Kim để buôn bán, sống qua ngày”.

Hiện, con gái lớn của ông bà có gia đình riêng, người con thứ hai tên Nguyễn Tấn Đạt (17 tuổi) phải nghỉ học ở nhà phụ mẹ buôn bán. Đạt buồn bã nói: “Hoàn cảnh gia đình khó khăn, em phải nghỉ học phụ mẹ, chăm sóc cho cha”.

Hiện nay, mỗi ngày, gia đình bà vất vả mưu sinh từ sáng sớm đến tối mịt mới trở về nhà trọ. Bà Loan bày tỏ: “Tôi chỉ mong đủ sức khỏe, buôn bán thuận lợi để lo cho chồng và con”./.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết