Tiếng Việt | English

25/08/2021 - 12:40

Tấm lòng nghệ sĩ trong đại dịch

Dịch Covid-19 khiến cuộc sống của mọi người bị đảo lộn. Với mong muốn chia sẻ một phần khó khăn với địa phương, nhiều nghệ sĩ chung tay, góp sức vào công cuộc phòng, chống dịch bệnh của tỉnh Long An.

Ca sĩ Lâm Trí Tú tặng quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phước Tân Hưng (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Ca sĩ Lâm Trí Tú tặng quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phước Tân Hưng (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, các hoạt động nghệ thuật tạm ngừng, ca sĩ Lâm Trí Tú về nhà tại Long An, dành thời gian cho gia đình. Dịch bệnh ngày càng phức tạp, thấy nhiều người gặp khó khăn, anh cùng một người bạn liên hệ với chính quyền địa phương tổ chức tặng quà người dân trên địa bàn xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành. Nam ca sĩ cho biết: “Tôi cùng anh Trương Công Quốc (đại lý vật tư nông nghiệp Phương Đài), thông qua UBND xã Phước Tân Hưng tổ chức tặng quà người dân trong xã. Chúng tôi hỗ trợ 1 tấn gạo, UBND xã vận động thêm rau xanh, đồ dùng thiết yếu,... tặng bà con”. Trước đó, anh còn tài trợ hệ thống đèn năng lượng mặt trời thắp sáng một tuyến đường giao thông nông thôn trong xã. Ca sĩ Lâm Trí Tú sinh ra và lớn lên tại Long An, rất tích cực với các hoạt động xã hội, tham gia nhiều chương trình hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, tặng thư viện sách cho nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc. Năm 2020, anh được vinh danh là nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng.

Thương lực lượng tuyến đầu vất vả và đối diện nhiều nguy hiểm, Nghệ sĩ ưu tú Hồ Ngọc Trinh ủng hộ 5 thùng khẩu trang N95 (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Thương lực lượng tuyến đầu vất vả và đối diện nhiều nguy hiểm, Nghệ sĩ ưu tú Hồ Ngọc Trinh ủng hộ 5 thùng khẩu trang N95 (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chia sẻ với lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, Nghệ sĩ ưu tú Hồ Ngọc Trinh tìm mua 5 thùng khẩu trang N95 gửi tặng đội ngũ y, bác sĩ đang làm nhiệm vụ. 25.000 chiếc khẩu trang với tổng kinh phí khoảng 80 triệu đồng đã được chuyển đến các bệnh viện dã chiến trong tỉnh. Chị tâm sự: “Khi tỉnh và cả nước căng mình chống dịch, tôi muốn góp sức cùng tuyến đầu, mong đại dịch qua mau, cuộc sống sớm trở lại bình thường”. Ngoài ra, chị còn hỗ trợ một số chốt biên phòng làm nhiệm vụ trong mùa dịch.

Nghệ sĩ Thu Mỹ trích một phần kinh phí mua 600 hộp sữa góp cùng nguồn quỹ của chùa Ân Thọ tặng bệnh viện dã chiến tại Tân An (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Nghệ sĩ Thu Mỹ trích một phần kinh phí mua 600 hộp sữa góp cùng nguồn quỹ của chùa Ân Thọ tặng bệnh viện dã chiến tại Tân An (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Mặc dù Long An không phải là nơi sinh ra và lớn lên nhưng với nghệ sĩ Thu Mỹ, mảnh đất này được xem là quê hương thứ hai từ khi chị gắn bó với Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An. Trong giai đoạn khó khăn, các nghệ sĩ được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, nữ nghệ sĩ trích một phần kinh phí mua 600 hộp sữa góp cùng nguồn quỹ của chùa Ân Thọ để tặng Bệnh viện dã chiến số 21 và 22. Chị chia sẻ: “Dịch bệnh xảy ra, ai cũng gặp khó khăn. Được sự quan tâm của Chính phủ nên tôi muốn sẻ chia với mọi người. Khoản trợ cấp nhận được, tôi dành một phần hỗ trợ các đơn vị làm nhiệm vụ tại tỉnh Tây Ninh quê mình, phần còn lại dành cho quê hương thứ hai là Long An”.

Mỗi nghệ sĩ có một cách khác nhau để đồng hành cùng chính quyền và người dân chống dịch. Điều đó một lần nữa chứng minh, trong “cuộc chiến” này, chúng ta đã và đang phát huy tốt tinh thần đại đoàn kết, chờ mong ngày cuộc sống trở lại bình thường./.

Thu Lam

Chia sẻ bài viết