Tiếng Việt | English

31/08/2017 - 13:56

Trò “đố chữ” của tên sát nhân

Trên cơ sở các tài liệu chứng cứ thu thập được, ban chuyên án quyết định giăng lưới bắt gọn đối tượng Nguyễn Văn Thanh về hành vi giết người, cướp tài sản.

Tên Nguyễn Văn Thanh tại cơ quan điều tra

Kinh hoàng phát hiện xác chết đang phân hủy

Khoảng 9 giờ 30, ngày 14/4/2016, một người dân đi ngang qua khu vực kênh số 9 thuộc ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, bất ngờ phát hiện một người phụ nữ nằm sấp sát bờ kênh. Lại gần quan sát, ông kinh hoàng phát hiện xác chết đang trong quá trình phân hủy. Nghe tiếng kêu thất thanh của người đàn ông, những người gần đó chạy đến, rồi gọi điện thoại báo Công an xã Mỹ Hạnh Bắc.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã cùng Đội Dân phòng nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo tình hình về Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đức Hòa và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp các phòng nghiệp vụ nhanh chóng đến hiện trường điều tra vụ án.

Tử thi được xác định là một cô gái chưa quá 30 tuổi, trên cổ bị siết bởi sợi dây võng, trên người không có tư trang cũng không có giấy tờ nào xác định danh tính.

Đội điều tra vạch từng bụi cỏ để tìm những dấu vết nhỏ nhất ở hiện trường với hy vọng tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của cô gái. Gần hiện trường, đội điều tra phát hiện có 1 chiếc thùng xốp qua sử dụng, 2 ly nhựa, 4 vỏ lon bia, ống hút và đặc biệt là 1 tờ báo. Trinh sát còn tìm thấy những mảnh giấy bị ai đó xé vụn vứt gần khu vực cầu Thầy Cai và 1 túi xách nữ ở cách hiện trường không xa. Nhặt từng mảnh giấy vụn ráp lại, cảnh sát điều tra xác định đó là sổ hộ khẩu và khi ráp lại chỉ đọc được 2 từ Bè và Thanh.
Từ những dấu vết tìm thấy, ban đầu, đội điều tra chỉ có thể xác định, đây là hiện trường chính của vụ án. Trên mặt đất tại vị trí nằm của tử thi có dấu hiệu xáo trộn do vùng vẫy trước khi tử vong.

Nhận định đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, ngày 15/4/2016, Giám đốc Công an tỉnh Long An quyết định xác lập chuyên án do Đại tá Phạm Hữu Châu - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh làm Trưởng ban chuyên án. Các điều tra viên lành nghề, trinh sát tinh nhuệ và một số đơn vị chức năng được trưng dụng vào ban chuyên án.

Ngay sau khi được xác lập, tất cả các thành viên ban chuyên án tập trung trí tuệ, sức lực, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để sớm đưa vụ án ra trước ánh sáng công lý. Ban chuyên án tập trung tìm nhân thân nạn nhân bằng cách giải mã 2 từ Bè và Thanh tìm thấy trong mảnh giấy bị xé từ sổ hộ khẩu.

Truy tìm tung tích nạn nhân

Truy tìm tung tích nạn nhân 

Cập Nhật 15-04-2016

Khoảng 9 giờ 30 ngày 14/4/2016, tại khu vực kênh số 9 thuộc ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, người dân phát hiện một xác chết chưa rõ tung tích với đặc điểm như sau:

Giải trò “đố chữ”

Bè và Thanh có ý nghĩa gì trong những mảnh vụn của quyển sổ hộ khẩu? Theo phán đoán của các trinh sát, từ “Bè” được tìm thấy từ mảnh giấy sổ hộ khẩu xé vụn gần hiện trường rất có thể là từ Cái Bè. Một tổ trinh sát đi về huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để dò la tin tức. Điều đó giống như mò kim đáy bể!

Ban chuyên án thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để tìm thân nhân bị hại và phát động phong trào quần chúng tham gia tố giác tội phạm. Bất ngờ, trực ban Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp nhận một cô gái tên Đ.N.K (SN 1982), ngụ ấp 2, xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. K. có một người em gái bạn dì ruột bị mất tích nhiều ngày nay. Cô gái mất tích tên là Đ.T.B.H (SN 1989), ngụ gần nhà của K.

K. cho biết, không dám cho gia đình biết sự mất tích của người em. K. xem truyền hình và biết cơ quan công an đang tìm tung tích một tử thi nên tìm đến trình báo. Từ những thông tin, hình ảnh mà K. cung cấp, ban chuyên án có những cơ sở xác định, cô gái được báo mất tích chính là nạn nhân trong vụ án. Thời điểm H. mất tích trùng khớp với thời điểm xảy ra án mạng. K. cũng cho biết, ngày 13/4/2016, H. nói với cô là đi chơi với người yêu. K. hoàn toàn không biết người yêu của H. là ai.

Từ Bè và Thanh được giải mã; nhưng vì sao cô gái bị giết? Ai giết? Giết vì động cơ gì?

Gia đình nạn nhân cho biết, H. là cô gái nhu mì và chăm chỉ. Ngoài thời gian đi làm công nhân, cô rất ít đi khỏi nhà. Cô cũng không có biểu hiện bất thường về mặt tâm lý vào những ngày trước đó. H. vẫn đi làm và thỉnh thoảng gọi điện về nhà hỏi thăm gia đình. Mẹ của nạn nhân thừa nhận, ít quan tâm đến đời tư của con gái nên không xác định được H. có người yêu hay không?

Nhưng có một chi tiết đáng lưu ý mà gia đình cung cấp là nạn nhân rất thân thiết với người chị họ Đ.N.K. Hầu như mọi tâm sự thầm kín, nạn nhân đều chia sẻ với người này. Các điều tra viên tìm gặp K., cô vẫn cho rằng, không biết gì về các mối quan hệ tình cảm của nạn nhân.

Không thất vọng, bằng thủ thuật tâm lý, các điều ra viên giúp K. kể rõ sự thật: Có một người đàn ông tên Út Thanh, tự giới thiệu là cảnh sát kinh tế, chưa vợ con, làm quen với K. Do có người yêu nên K. giới thiệu Út Thanh làm quen với H. Nhưng sau đó, H. nói với K. rằng, chia tay Út Thanh do anh ta đã có vợ. Từ đó, K. không nghe H. kể về Út Thanh nữa. Vì xấu hổ, H. buộc K. phải giữ bí mật chuyện tình cảm này với mọi người. Đó là lý do K. không kể chuyện này cho cơ quan điều tra. K. chỉ nghe Út Thanh kể có nhà ở Mỹ Tho chứ không nói cụ thể ở đâu.

Út Thanh là ai? Nếu làm công an thì đang công tác ở đơn vị nào? Người đàn ông bí ẩn này có liên quan gì đến các chết của nạn nhân không? Qua điều tra, Út Thanh tên thật là Nguyễn Văn Thanh (SN 1983), ngụ ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, là đối tượng có tiền án. Cụ thể, vào ngày 19/02/2014, Thanh bị Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang tuyên 12 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương, Thanh tự gắn cho mình cái mác công an kinh tế để tiện bề đi lừa tình những cô gái nhẹ dạ. Thanh có 2 vợ, 1 vợ có đăng ký kết hôn và có 2 đứa con; mặc dù có vợ, con nhưng Thanh vẫn sống như vợ chồng với chị Đ.K.N (SN 1990) và cũng có với chị này 1 đứa con.

Trinh sát gặp 2 người vợ của Thanh để nắm thông tin, cả 2 đều hoàn toàn không hay biết Thanh lại có thêm người phụ nữ khác là chị H. Trong quá trình điều tra, trinh sát bất ngờ nhận được một nguồn tin quan trọng. Sau khi vụ án xảy ra, người dân thấy Thanh hẹn gặp em trai của mình và đưa xe cho em sử dụng.

Qua điều tra, thật bất ngờ, chiếc điện thoại và cả số máy mà em tên Thanh đang sử dụng chính là chiếc điện thoại của nạn nhân H. trước đây.Trên cơ sở các tài liệu chứng cứ thu thập được, ban chuyên án quyết định giăng lưới bắt gọn đối tượng Nguyễn Văn Thanh về hành vi giết người, cướp tài sản.

Giết người tình vì sợ “lộ” mối quan hệ “ngoài luồng”

Giết người tình vì sợ “lộ” mối quan hệ “ngoài luồng” 

Cập Nhật 05-10-2016

Vì sợ người tình báo với vợ, ảnh hưởng hạnh phúc gia đình nên đối tượng ra tay tàn độc, sát hại người tình rồi cướp tài sản.

Giăng lưới

Chiều 17/4/2016, Công an 2 tỉnh Long An và Vĩnh Long phối hợp bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thanh khi hắn đang tìm cách cao chạy, xa bay.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Thanh vẫn ngoan cố không nhận tội. Hắn thừa nhận có quen biết và yêu chị H. nhưng một mực chối tội là mình không hề giết chị H. Qua đấu tranh kết hợp các chứng cứ sắc bén, đến sáng 18/4/2016, Thanh mới thừa nhận mình là người giết hại chị H.

Theo lời khai của nghi phạm, sau khi được chị K. giới thiệu làm quen với H., Thanh thường xuyên liên lạc và đi chơi chung với nhau. Thanh nói dối H. là chưa có vợ và hiện làm cảnh sát kinh tế ở TP.Mỹ Tho, nhà tại Cai Lậy, Tiền Giang. Do tin tưởng vào lời nói của Thanh nên H. nảy sinh tình cảm yêu thương. Sau đó, H. biết Thanh đã có vợ, con nên yêu cầu Thanh ly dị, nếu không sẽ tìm mọi cách phá hoại hạnh phúc gia đình Thanh.

Đến ngày 08/4/2016, Thanh chủ động rủ H. đi uống nước ở An Hữu, Cái Bè để năn nỉ nhưng H. vẫn yêu cầu Thanh phải ly dị vợ. Vì vậy, Thanh nảy sinh ý định giết H. và hẹn nạn nhân ngày 13-4-2016 đi chơi ở TP.HCM. Để chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội, Thanh mua 1 cái võng vải dù màu xanh và 1 sợi dây dù tròn. Như đã hẹn, sáng ngày 13/4/2016, Thanh lấy võng, dây dù bỏ vào bịch nylon và điều khiển xe Honda đến quán nước khu vực An Hữu để gặp H.

Vì có mục đích giết H., nên Thanh cố tình chạy xe chở H. qua nhiều nơi ở TP.HCM, sau đó đến hàng tràm thuộc ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, dừng xe, lấy đồ ăn ra. Lợi dụng lúc H. không để ý, Thanh lén bỏ thuốc ngủ vào ly bia của H.

Trong quá trình ăn uống, Thanh nói với H. là không thể bỏ vợ, con và năn nỉ H. tha thứ nhưng H. không đồng ý nên cự cãi qua lại. Lợi dụng lúc H. đang ngồi trên võng, Thanh dùng dây dù giết chết H., lục giỏ xách lấy hết tiền, 1 điện thoại di động hiệu Nokia, 1 sổ hộ khẩu photo,... của H. Để phi tang tội lỗi của mình, Thanh xé nát sổ hộ khẩu, không ngờ vẫn còn 2 từ Bè và Thanh, giúp cơ quan điều tra trong thời gian ngắn tìm ra tung tích nạn nhân và tội ác không thể dung thứ của Thanh.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt mức án tử hình đối với Nguyễn Văn Thanh về tội giết người và cướp tài sản. Ngày 11/8/2017, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Thanh./.

Long An: Thưởng nóng ban chuyên án khám phá thành công vụ án giết người

Long An: Thưởng nóng ban chuyên án khám phá thành công vụ án giết người 

Cập Nhật 19-04-2016

Giám đốc Công an tỉnh Long An thưởng nóng ban chuyên án 10 triệu đồng do có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá vụ án giết người.

Thúy Phượng 

Chia sẻ bài viết