Chính tình yêu thương, sự sẻ chia và những bài học từ cha mẹ sẽ là hành trang quý giá giúp con vững tin bước qua thử thách, chạm tay đến tương lai.
-
Với tôi, hạnh phúc là...
"Đừng cố gắng đi tìm hạnh phúc từ những gì xa xôi mà hãy tìm niềm vui từ cuộc sống. Và hạnh phúc sẽ đến với những ai biết yêu thương, chia sẻ”.
-
Vợ hay chồng là “tay hòm chìa khóa”?
Rất nhiều cặp vợ chồng xảy ra mâu thuẫn vì nguyên nhân tiền bạc. Mâu thuẫn đó có thể là không có tiền tiêu, cách chi tiêu và cách quản lý tài chính.
-
Giáo dục giới tính cho học sinh
Học sinh (HS) ở lứa tuổi vị thành niên/thanh niên cần được giáo dục về giới tính, các mối quan hệ và thầy, cô giáo đóng vai trò quan trọng giúp các em nâng cao kiến thức về giới, kỹ năng sống cũng như kỹ năng tự bảo vệ bản thân.
-
Dù ôm bụng bầu về xin cưới bố mẹ vẫn phản đối
Chỉ vì cô ấy từng yêu rất say đắm một người trước đây, nên giờ đây dù có bầu với tôi, mẹ vẫn ra sức ngăn cấm, không chấp nhận cho chúng tôi cưới nhau.
-
Tôi muốn ly hôn vì không thể sinh con cho chồng
Tôi vẫn yêu anh, không muốn ly hôn, nhưng nếu tiếp tục sống với anh, tôi chỉ làm anh và gia đình anh thêm khổ.
-
Thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại các địa phương
Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình được thí điểm tại 15 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Long An từ năm 2019 và sẽ tổng kết vào quí II/2021.
-
Hạnh phúc từ những điều giản đơn
Hạnh phúc không ở đâu xa và cũng chẳng khó để kiếm tìm mà nó rất gần gũi và dễ dàng cảm nhận được trong cuộc sống hàng ngày. Đó là gia đình hòa thuận, con cháu ngoan hiền, sống chan hòa với lối xóm,...
-
Chẳng lẽ lại ly hôn khi tuổi đã xế chiều?
Nhìn bên ngoài, gia đình tôi là một gia đình khá chuẩn về mọi mặt nhưng thật sự như người xưa có nói: "Trong chăn mới biết chăn có rận".
-
Vợ hồi xuân, chồng hồi... hộp
Vợ tôi 44 tuổi. Người đời bảo đó là tuổi “hồi xuân”. Có lẽ đúng, vì tôi đang rất... hồi hộp vì mệt.
-
Suýt tan vỡ gia đình chỉ vì trò chơi "tình một đêm"
Vợ chồng chị có 1 cậu con trai học lớp 6. Chị thuộc tuýp người khá truyền thống nên luôn giữ gìn khi không có chồng ở bên
-
Thanh xuân ai cũng có một người không thể yêu, lại càng không thể quên
Chắc hẳn mỗi chúng ta ai cũng đã từng thích một người. Mối quan hệ ấy chẳng thể có cái kết đẹp như tiểu thuyết đọc năm 17 tuổi, nhưng cũng khó quên.
-
Đã muộn rồi!
Tôi thấy mình là một người mẹ hết sức tồi tệ. Giá mà thời gian có thể quay lại, tôi nghĩ mình sẽ hành động khác hơn, sẽ khoan dung tạo cơ hội cho người đi sai đường biết quay đầu.
