Tiếng Việt | English

02/10/2025 - 10:05

Ý chí vươn lên nơi phên giậu Tổ quốc

Xã Bình Thành và Đông Thành, tỉnh Tây Ninh nằm kề cận đường biên giới giáp Campuchia, như những “phên giậu” vững chãi, can trường của Tổ quốc. Mảnh đất từng oằn mình gánh chịu bom đạn chiến tranh, nắng gió khắc nghiệt nay đã “thay da, đổi thịt”. Hành trình “hồi sinh” của vùng đất ấy có sự góp sức của những người giàu lòng yêu nước và cháy bỏng khát vọng vươn lên.

Những ngày này, gia đình ông Phan Văn Sĩ (ngụ xã Bình Thành) tất bật xây căn nhà mới nơi tuyến biên giới. Gắn bó với vùng đất này từ năm 1975, hơn nửa thế kỷ qua, ông Sĩ đã chứng kiến bao đổi thay, bao lớp người đến rồi đi. Nhưng với ông, biên giới không chỉ là nơi lập nghiệp mà còn là nơi thiêng liêng “chôn nhau cắt rốn”, là quê hương đậm nghĩa, nặng tình.

Ông Phan Văn Sĩ (thứ 2, phải sang, ngụ xã Bình Thành) đang xây dựng căn nhà mới trên tuyến biên giới

Trò chuyện bên thềm nhà đang hoàn thiện, ông Sĩ nói: “Nông dân như tôi sống nhờ đất ruộng, bám trụ nhờ tình làng, nghĩa xóm. Nếu như trước kia, đường sá cách trở, người thưa, nhà vắng thì nay, tuyến đường tuần tra biên giới được trải bê tông, nối liền với nội địa, thuận tiện mọi mặt. Cả đời tôi gắn bó với mảnh đất này thì nay cũng đến lúc vận động con cháu trở về, cùng xây dựng cuộc sống nơi biên giới hòa bình, ổn định và phát triển”.

Nghe lời cha, từng người con của ông Sĩ lần lượt về vùng biên lập nghiệp. Con rể ông, anh Lê Văn Tiệp là một trong những người đầu tiên “dời đô” ra biên giới. Nhận được sự hỗ trợ 100 triệu đồng từ Bộ Tư lệnh Quân khu 7 để xây nhà, anh cùng gia đình quyết tâm dựng mái ấm mới giữa mảnh đất biên cương.

Không chỉ an cư, anh Tiệp còn mạnh dạn mở quán cà phê mang tên Mỏ Vẹt ven đường tuần tra để lập nghiệp. Mỗi ngày, vợ chồng anh bán được từ 50-70 ly nước, có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống.

“Đại gia đình cùng ra biên giới tạo dựng cuộc sống mới. Mỗi gia đình chúng tôi được Quân khu 7 hỗ trợ 100 triệu đồng xây nhà; được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, động viên càng tiếp thêm niềm tin vào tương lai nơi đây” - anh Tiệp chia sẻ.

Không chỉ có những gia đình nông dân kiên cường bám đất, tuyến biên giới còn có những người lính dân quân âm thầm giữ vững an ninh, trật tự nơi tiền tiêu. Chiến sĩ Võ Minh Hạ - dân quân thường trực Chốt Mỹ Bình, xã Đông Thành, là một trong những gương mặt tiêu biểu. Ngôi nhà nhỏ trong khu dân cư liền kề chốt dân quân là mái ấm của gia đình anh.

Là lực lượng dân quân không thoát ly sản xuất, ngoài ca trực canh gác, tuần tra đường mòn, lối mở và phối hợp tuyên truyền pháp luật với bộ đội biên phòng, đồng chí Hạ còn làm ruộng để bảo đảm cuộc sống gia đình. Trên cánh đồng biên giới, hình ảnh người chiến sĩ giản dị trong bộ đồ dân quân, tay cầm đèn pin băng qua những lối mòn giữa đêm khuya thể hiện lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm với từng tấc đất Tổ quốc.

Mái ấm nhỏ của gia đình chiến sĩ dân quân Võ Minh Hạ nơi biên giới quê hương

Từ những nông dân cần cù, những gia đình trẻ sẵn lòng ra biên giới lập nghiệp đến những chiến sĩ dân quân âm thầm gìn giữ miền phên giậu - tất cả đang viết nên câu chuyện đầy cảm động nơi vùng đất biên cương.

Trong ánh nắng chan hòa của ngày mới, những lá cờ Tổ quốc tung bay dọc chiều dài tuyến đường tuần tra biên giới, những người dân chân lấm tay bùn cùng với những chiến sĩ sao vuông đang thể hiện khát vọng vươn lên, khát vọng dựng xây cuộc sống bình yên, ấm no và vững bền nơi miền biên giới./.

Biện Cường

Chia sẻ bài viết