Tiếng Việt | English

31/08/2016 - 09:02

“Sao vuông” trên vùng biên

Địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, điều kiện vật chất thiếu thốn nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ chốt Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chốt Mỹ Bình nằm cách tuyến biên giới không xa, phía bên kia là xã Tuaxađây, huyện Chanhtria, Vương quốc Campuchia. Dù điều kiện đóng quân còn khó khăn, ban đêm, chốt không có đủ điện thắp sáng để sinh hoạt, nguồn nước nhiễm phèn nặng,... nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn khắc phục khó khăn, bám chốt, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc.

Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Bình - Phùng Văn Phước cho biết: Là xã biên giới, dân số ít nhưng địa phương vẫn xây dựng được lực lượng dân quân mạnh (chiếm 3% so với dân số). Bên cạnh việc củng cố, xây dựng lực lượng dân quân đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo phát triển Đảng trong lực lượng dân quân, chú trọng xây dựng chốt vùng biên vững mạnh.

Lực lượng dân quân tuần tra bảo vệ biên giới

Kết quả huấn luyện quân sự và kiểm tra chính trị hàng năm của chốt đạt từ 75-80% khá, giỏi. Bên cạnh tuần tra độc lập, lực lượng dân quân chốt còn thường xuyên phối hợp đồn biên phòng tuần tra canh gác, qua đó, phát hiện, ngăn chặn, giải quyết kịp thời, hiệu quả nhiều vụ việc vi phạm quy chế biên giới, bảo vệ tài sản nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Mỹ Bình - Nguyễn Văn Sớm cho biết thêm.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị phối hợp tuần tra trên 100 cuộc, phát hiện kịp thời các vụ việc. Bên cạnh đó, nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn được các chiến sĩ dân quân tận tình giúp đỡ. Mới đây, lực lượng còn giúp địa phương bắc lại 2 cây cầu để người dân đi lại thuận tiện. Năm học 2016-2017, trích từ quỹ tăng gia sản xuất, cán bộ, chiến sĩ chốt Mỹ Bình tặng quà cho 3 học sinh nghèo trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Hồng, người dân ấp 6, xã Mỹ Bình cho biết: Có chốt dân quân, có đồn biên phòng bảo vệ, chúng tôi không lo sợ trộm cướp, yên tâm làm ăn, sinh sống. Khi gia đình gặp khó khăn, sửa nhà, cắt lúa,... thì có anh em dân quân đến giúp.

Bám chốt, giữ vùng biên vốn nhiều gian khó nhưng cán bộ, chiến sĩ không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo vệ đường biên, cột mốc, an toàn nội địa, góp phần cùng Mỹ Bình xây dựng nông thôn mới./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết