Tiếng Việt | English

25/01/2018 - 10:43

Lại một cái tết nữa, anh không về

Một mùa Xuân mới lại về, từ thành thị đến nông thôn, người người nô nức đón xuân mới nhưng vẫn còn đó, những cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của riêng mình để giữ vững tay súng, bảo vệ bình yên cho Tổ quốc.

Anh là một người lính “Bộ đội Cụ Hồ”. 21 năm làm vợ anh nhưng chưa năm nào gia đình tôi có được cái tết trọn vẹn. Tôi đã quen với những cái tết không có anh ở bên, nhưng mỗi khi tết đến, xuân về, nhìn mọi người, mọi nhà quây quần bên nhau mua sắm tết, đi chơi tết là tôi lại chạnh lòng. Những lúc đó, anh thường gọi điện về động viên tôi và các con, anh bảo, để có một cái tết đầm ấm, một mùa xuân vui tươi và hạnh phúc thật trọn vẹn chỉ có vật chất vẫn chưa đủ mà phải có sự bình yên, bởi khi xã hội còn những cái xấu thì nguy cơ mất bình yên vẫn còn và trách nhiệm bảo vệ sự bình yên cho nhân dân là mệnh lệnh từ trái tim của anh và đồng đội, nên anh phải gác lại sự đoàn tụ, sum họp gia đình để đón tết cùng các đồng chí, đồng đội, sẵn sàng chiến đấu giữ cho mùa xuân yên bình.

Tôi hiểu và không trách anh, càng thương anh nhiều hơn, bởi đó là nhiệm vụ vinh quang của người lính. Ngày xuân là dịp để mọi người đoàn tụ, vui vầy bên gia đình, thế nhưng với cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang, đây là thời điểm mà họ càng phải chắc tay súng để bảo vệ Tổ quốc, cho mọi nhà đón xuân đầm ấm, yên bình. Dù gian khó, nhưng anh cùng đồng đội vẫn luôn rạng ngời nụ cười hạnh phúc, bởi sự hy sinh âm thầm của những người lính đã và đang cùng xã hội dệt nên những mùa xuân đầy sức sống. Lại một cái tết nữa anh không về, chúng tôi những người ở hậu phương luôn cảm ơn những người lính "Bộ đội Cụ Hồ" suốt đời vì dân, vì nước, chúc các anh có sức khỏe dồi dào, luôn vững tay súng, lặng lẽ gác xuân để bình yên về với mỗi nhà./.

Mỹ Hạnh

Chia sẻ bài viết