Tiếng Việt | English

12/03/2025 - 08:24

Làm giàu trên mảnh đất quê hương

Ngoài chuyện “cá tôm sẵn bắt, lúa trời sẵn ăn” thì Đồng Tháp Mười còn nổi tiếng bởi “cỏ mọc thành tinh, rắn đồng biết gáy”. Khó khăn là thế nhưng người dân nơi đây không quản nhọc nhằn, gian khó để tạo nên những mùa vàng bội thu.

Chúng tôi đến ấp Kinh Mới, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, gặp ông Nguyễn Thanh Liêm, một nông dân giỏi có tiếng trong vùng. Bây giờ đang sở hữu ruộng mẫu, ruộng dây nhưng ngày xưa, gia đình ông Liêm chỉ có 5.000m2 đất. Phần đất xấu, phần không có kỹ thuật nên mỗi mùa chỉ thu hoạch được vài chục giạ lúa, gia đình ông phải xoay trở lắm mới đủ ăn.

Sau này, cha ông xách phảng, vác cuốc khai hoang thêm 1,5ha, từ đó nhà đủ ăn, đủ mặc và dành dụm được chút đỉnh.

Năm 1991, ông Liêm lấy vợ, gia tài có mấy chỉ vàng lận lưng. Lúc đó cả xứ hầu như cày ruộng bằng trâu, có được hột lúa ăn phải tốn rất nhiều công sức. Thấy vậy, ông bàn với cha mua máy cày để cày thuê. Chiếc máy cày sản xuất tại nước Áo, nhập nguyên chiếc về Việt Nam. Ông Liêm mua lại của nông trường, giá 19 triệu đồng. Có máy, ông rất mừng và bắt tay "làm giàu" ngay.

Nhờ tính cẩn thận, kỹ lưỡng, lại biết cơ khí nên hiện tại, chiếc máy này vẫn hoạt động tốt và giúp ích cho ông rất nhiều trong việc đồng áng.

Sau bao năm ruộng sớm đồng trưa, ông Nguyễn Thanh Liêm (ấp Kinh Mới, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng) có cuộc sống ổn định

Gần 10 năm sau, ông vay 200 triệu đồng mua máy gặt của Trung Quốc, sau đó là máy Nhật. Với 2 loại máy này, ông vừa làm đất nhà, vừa làm thuê cho người dân trong vùng. Nhờ đó kinh tế đi lên, ông mua thêm 10ha đất trồng lúa, cất nhà mới khang trang. 6 năm trước, ông mua thêm xe tải ben chở đất thuê, đem lại thu nhập không nhỏ.

Làm nông nghiệp mấy chục năm, ông Liêm chỉ trung thành với cây lúa. Trước đây, có những vụ tiền bán lúa không đủ trả tiền phân thuốc, nhân công. Những lúc vậy, ông buồn nhưng không nản lòng, quyết tâm phải làm cho được mới thôi. Bây giờ mỗi hécta lúa, ông thu hoạch từ 8-10 tấn, mỗi năm lợi nhuận trên dưới 400 triệu đồng. Nhờ nhạy bén nắm bắt thời cơ, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nên việc đồng áng với ông Liêm ngày càng nhàn.

“Hồi trước muốn xịt thuốc phải quảy bình trên vai, lội mấy mẫu ruộng, mệt lắm! Giờ xịt thuốc bằng máy bay, bón phân, sạ lúa cũng bằng máy bay, quá sướng! Cực nhất là khâu làm đất vì rất quan trọng, tui phải tự tay làm. Dù có kinh nghiệm nhưng tui cũng không chủ quan, khi thăm đồng phải kỹ, bón phân phải đúng lúc, đúng liều thì lúa mới có năng suất được” - ông Liêm chia sẻ.

Quần quật quanh năm với ruộng đồng, giờ có của ăn, của để, ông Liêm nói vợ mình góp công không nhỏ. Bên cạnh bếp núc, ruộng vườn, chăm sóc các con thì bà là “cánh tay mặt” giúp ông chuyện đồng áng. Bà cũng là người động viên tinh thần lúc ông gặp thất bại.

Năm 2013, ông thuê 8,5ha đất trồng lúa, vụ đầu tiên lỗ 200 triệu đồng. Thấy đất xấu quá, ông định bỏ cuộc thì bà động viên, nhờ đó mấy vụ sau hoàn vốn và có lời.

Kinh tế ổn định, ông bà có điều kiện nuôi các con học hành "đến nơi, đến chốn", có việc làm ổn định. Gia đình ông cũng là gia đình văn hóa tiêu biểu của địa phương.

Bên cạnh sản xuất, vợ chồng ông Liêm cũng thường xuyên giúp đỡ, hướng dẫn, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cho nhiều người dân trong ấp; giúp đỡ 10 hộ nghèo mỗi năm. Ông bà cũng nhiệt tình trong các phong trào do địa phương, Hội Nông dân phát động. Ông Liêm là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh nhiều năm liền.

Mùa này, Vĩnh Hưng vàng rực màu lúa chín. Đó là thành quả sau mấy tháng trời vất vả của nông dân. Những người như ông Liêm là sự tiếp nối thế hệ cha ông đi trước, đang nỗ lực không ngừng xây dựng quê hương./.

Châu Thanh

Chia sẻ bài viết