
Mặc định “phái mạnh” thì không thể “yếu” nên chẳng may gặp vấn đề về sức khỏe, các quý ông thường ngại đến viện mà sẽ tự điều trị… khiến nhiều ông lãnh đủ.
-
Làm thế nào để biết nàng thực sự nghiêm túc và yêu bạn thật lòng?
Tham khảo một số dấu hiệu dưới đây sẽ giúp nhận biết cô ấy có yêu bạn thật lòng?
-
“U40, sửa soạn để làm gì?”
Bạn tôi, rất nhiều người cứ nhắc đến việc làm đẹp cho bản thân lại chép miệng, thở một hơi: “Sửa soạn để làm gì?”.
-
Những điều thấm thía nhắn nhủ đến các cô nàng độc thân
Hãy tận hưởng cuộc sống độc thân của bạn và đừng lãng phí một giây nào vì thời gian trôi nhanh như tên bắn. Nếu bạn không tận hưởng thời gian quý báu này thì chắc chắn một ngày nào đó, bạn sẽ hối tiếc.
-
Lời thật lòng của đàn ông
Làm đẹp bằng cách tập gym, yoga... tốt thôi, nhưng đừng vì yếu bóng vía sợ chồng say hoa đắm nguyệt.
-
Thiên đường không ở đâu xa
Mỗi chúng ta đều có thể tạo ra thiên đường cho mình bằng những hành động nho nhỏ. Một hành động tốt lặp lại nhiều lần sẽ trở thành thói quen tốt, một lối sống tốt, một xã hội tốt...
-
9 bài học ý nghĩa mà một mối quan hệ tan vỡ dạy cho bạn
Không thể phủ nhận được rằng chấm dứt mối quan hệ tình cảm là vô cùng đau khổ và là một trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời mỗi người.
-
Cảm xúc đáng sợ của đàn bà
Anh biết vợ thường loay hoay ở khu nhà thợ. Anh không tin vợ yêu người đàn ông ấy. Có lẽ đó chỉ là cái cớ để chị cho anh nếm trải cảm giác bị bỏ rơi như anh đã từng đối với chị.
-
5 điều mà phụ nữ 40 tuổi nên nhận ra sớm hơn
Những điều đơn giản mà kỳ thực ai cũng có thể làm được ở khoảng thời gian sớm hơn, vậy mà phụ nữ đến khi 40 tuổi mới nhận ra được.
-
Tiếc giấc mơ thời trẻ
Phụ nữ, nếu muốn theo đuổi ước mơ thì hãy quyết đến cùng, đừng vì những trở ngại mà từ bỏ, để rồi cả đời tiếc nuối.
-
Những bí quyết giúp bạn ghi điểm trong buổi hẹn đầu tiên
Buổi hẹn hò đầu tiên luôn hứa hẹn nhiều điều thú vị cho một mối quan hệ. Vì vậy, không ai mong muốn sự lo lắng và hồi hộp của mình sẽ phá hỏng không khí đó.
-
Đùa quá hóa chia tay
Chỉ vì lời nói bông đùa mà người yêu nhất định đòi chia tay. Làm gì để bạn gái bỏ qua lỗi lầm, cùng xây đắp một tình yêu đẹp?
-
Tôi có đang đùa với lửa?
Liệu tôi có chủ quan không khi xã hội không thiếu những bài học về chuyện "nối giáo cho giặc"? Liệu tôi có mất cả chồng lẫn bạn?