Tiếng Việt | English

07/04/2017 - 10:18

Xứng đáng là con Lạc, cháu Hồng

Những ngày đầu tháng 3 âm lịch, dòng người hành hương liên tục đổ về đất Tổ ở Phú Thọ, thành kính thắp hương, dâng hoa tưởng nhớ công đức của Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ. Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng (10/3 âm lịch) hàng năm là ngày hội truyền thống của người Việt Nam nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao dựng nước của vua Hùng.

Ngày đại lễ có bề dày ngàn năm này luôn trong tâm thức của người Việt Nam cho dù “đi ngược về xuôi”, ở mọi miền đất nước hay đang định cư ở nước ngoài. Mức độ ảnh hưởng, tác động của Giỗ Tổ đến đời sống văn hóa, nhận thức của xã hội rất mạnh mẽ. Đặc biệt, từ khi được UNESCO công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng” là “Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại đại diện của nhân loại” thì sức lan tỏa của Giỗ Tổ Hùng Vương càng rộng lớn và sâu sắc.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương có ý nghĩa hết sức lớn lao với người Việt cả trong và ngoài nước, bởi đây là sự tiếp nối, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, nhân rộng tinh thần đoàn kết “Tình dân tộc, nghĩa đồng bào” để người Việt Nam càng tự hào về truyền thống con Lạc, cháu Hồng.

Truyền thống hướng về cội nguồn của dân tộc chảy trong huyết quản, được các thế hệ người Việt Nam gìn giữ, nâng niu, hun đúc nên ngàn năm văn hiến, thấm sâu trong truyền thống văn hóa của dân tộc. Và đó chính là sức mạnh nội sinh, là nguồn lực vô tận cho dân tộc Việt Nam dựng nước, mở nước, xây dựng và bảo vệ đất nước trường tồn.

“Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước!" - lời nói chuyện của Bác Hồ với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Quân Tiên Phong tại Đền Hùng, vào ngày 19/9/1954, như vẫn còn vang vọng quanh chúng ta. Đây cũng chính là trách nhiệm, mệnh lệnh từ trái tim của người dân Việt.

Thế hệ hôm nay phải kế tục sự nghiệp của tổ tiên, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu, đẹp, bền vững để làm rạng danh con rồng, cháu tiên. Mỗi người trên mảnh đất hình chữ S này, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, thành phần,... cùng nhau đóng góp trí tuệ, công sức cho đất nước.

Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng, nhiều người dân Long An không có điều kiện hành hương đã thành kính hướng về đất Tổ với niềm tri ân sâu sắc. Nhiều người ước mong sao trên mảnh đất “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc” này có được một nơi trang nghiêm thờ cúng vua Hùng, để 10/3 âm lịch hàng năm được thắp nén hương tưởng nhớ Quốc Tổ, cầu cho quốc thái dân an, và cũng tự nhủ, sống sao cho xứng đáng với truyền thống con Lạc, cháu Hồng./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết