Tiếng Việt | English

19/05/2025 - 10:20

Bác Hồ trong trái tim em

Từ ngày bước chân vào trường mẫu giáo, chúng em đã được học những bài hát, bài thơ ca ngợi Bác - người cha già vĩ đại của dân tộc. Và mỗi ngày vào lớp, ảnh Bác với nụ cười trìu mến trở nên quen thuộc và gần gũi, cứ thế hình ảnh Bác đi vào lòng mỗi chúng em nhẹ nhàng, ấm áp.

Ảnh minh họa AI

Đối với các thế hệ học sinh, lòng kính yêu Bác không chỉ là tình cảm tự nhiên mà còn là nguồn động lực to lớn, thôi thúc chúng em không ngừng vươn lên trong học tập và rèn luyện, noi theo tấm gương sáng ngời của Người từ những điều nhỏ bé nhất.

Từ những trang sách giáo khoa, từ lời dạy của thầy cô, hình ảnh Bác Hồ hiện lên thật cảm động: Một vị lãnh tụ suốt đời vì nước, vì dân, một người thầy mẫu mực với lối sống thanh cao, giản dị.

Qua những bài học, chúng em cảm nhận được tình yêu bao la của Bác dành cho dân tộc, đồng bào, đặc biệt là cho thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước. Chính tình cảm thiêng liêng ấy đã khơi dậy trong chúng em sự ngưỡng mộ, kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc.

Chúng em luôn ghi nhớ lời dạy của Bác về tinh thần hiếu học, về ý chí tự lực, tự cường. Trong mỗi giờ học, chúng em cố gắng lĩnh hội kiến thức, chủ động tìm tòi, khám phá những điều mới lạ. Những điểm 10, kết quả học tập tốt là những bông hoa tươi thắm chúng em kính dâng lên Bác.

Không chỉ vậy, chúng em còn học tập Bác ở những điều giản dị nhất trong cuộc sống hàng ngày. Đó là sự lễ phép với thầy cô, kính trọng người lớn tuổi, yêu thương bạn bè, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Những hành động nhỏ bé ấy khi được nhân lên sẽ tạo thành sức mạnh to lớn, góp phần xây dựng một tập thể lớp đoàn kết, một môi trường học tập văn minh, tiến bộ.

Ngọn lửa kính yêu Bác Hồ sáng mãi trong tim mỗi học sinh, để chúng em luôn tự hào về Người và không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, làm theo gương Bác từ những điều nhỏ nhất, viết tiếp tương lai tươi đẹp cho chính mình và cho đất nước./.

Bảo Nghi

Chia sẻ bài viết