Tiếng Việt | English

07/05/2023 - 09:47

Bồi hồi... phượng vĩ

Khi những cánh phượng nở đỏ rực một góc trời, đám học trò háo hức chờ hè. Mùa hè, mùa của khoảng thời gian đầy thú vị nhưng cũng là mùa của biết bao lưu luyến. Mùa hè với những cánh phượng chở bao kỷ niệm, ước mơ của một thời hoa mộng để rồi mai đây, khi mỗi đứa một phương trời, chợt nhìn những cánh phượng mà bồi hồi nhớ chúng ta đã có một thời bên nhau với những tình cảm đong đầy bên trường xưa, lớp cũ, bạn bè thân thương.

Như chẳng hẹn mà đến cùng nhau, khi ve râm ran gọi hè, phượng đáp lời bằng những chùm hoa đỏ rực. Đám học trò chia tay trường lớp, bạn bè. Và mùa hè cuối cùng của tuổi học trò sẽ mãi là ký ức không thể nào quên. Vào khoảnh khắc đó, ai cũng mong thời gian ơi xin trôi chậm lại vì chỉ còn phút giây ngắn ngủi nữa thôi sẽ giã từ thời áo trắng hoa mộng. Sau này, chắc chắn mình sẽ còn gặp lại nhau nhưng không phải trong phút giây thế này. Khoảnh khắc này sao thân thương đến thế! Chuyền tay nhau đôi dòng nhắn nhủ, mong bạn và mong cả cho tôi nữa sẽ vượt qua những kỳ thi quan trọng sắp tới. Nhặt cánh phượng, ép thành hình chú bướm nhỏ tặng nhau. “Kỷ vật” tuổi học trò đó đã theo biết bao người trong những năm tháng sau này để rồi mỗi khi nhắc lại vẫn vẹn nguyên cảm xúc thuở nào.

Hoa phượng báo hiệu mùa hè, hoa phượng cũng là minh chứng tình yêu học trò thơ ngây, mơ mộng để nhớ hoài hình ảnh ai đó chở nhánh phượng trên xe đạp mà như chở cả trái tim mình. Mùa phượng cũng là mùa chia tay, cổng trường khép kín. Đám học trò cuối cấp như những cánh chim tung bay về mọi hướng mang theo những hoài bão, khát khao của tuổi trẻ.

Sau này, trải qua nhiều năm tháng với những lo toan cuộc sống, chắc hẳn tôi hay bạn sẽ quên đi khoảnh khắc hè đang đến, thế nhưng khi vô tình bắt gặp những chùm phượng vĩ, chắc hẳn chúng ta không khỏi bồi hồi, nhớ về những kỷ niệm đẹp một thời. Ở đó có những ngây ngô, vụng dại của tuổi học trò, có hình bóng ai đó mà mình từng thương, từng nhớ...

Và chiều nay, trên con đường quen thuộc, bất chợt bắt gặp sắc đỏ rực rỡ của chùm phượng vĩ, bỗng da diết nhớ những ngày xưa.../.

Thảo An

Chia sẻ bài viết