Tiếng Việt | English

03/03/2025 - 17:45

Gieo 'mầm thơ' nơi người trẻ

Thơ ca là tiếng nói của tâm hồn, là nhịp cầu kết nối những trái tim đồng điệu. Đặc biệt, thơ ca còn là mảnh đất màu mỡ để ươm mầm những tài năng trẻ. Gieo “mầm thơ” cho người trẻ không chỉ vun đắp tình yêu văn học - nghệ thuật mà còn chắp cánh cho những ước mơ bay bổng, khơi dậy nguồn cảm hứng sáng tác về quê hương, đất nước.

1. Từ năm 12 tuổi, những vần thơ trữ tình đã ngấm sâu vào tâm hồn em Nguyễn Phương Thảo (SN 2010, ngụ xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An). “Với em, tiếng thơ là tiếng lòng, nhờ thơ mà em có thể bày tỏ tình cảm đến những người yêu thương, với quê hương, đất nước một cách hàm súc và truyền cảm nhất. Từng cảnh vật quê hương đến con người nồng hậu, chân chất luôn là nguồn cảm hứng cho các tác phẩm của em” - Thảo bộc bạch.

Để phát triển toàn diện, tự do sáng tác, em nhận được sự ủng hộ từ thầy cô, gia đình. Cô Huỳnh Thị Bé Sáu - giáo viên Trường THCS Mỹ Quý Đông, là người truyền lửa, gieo “mầm thơ” nơi em. Nhờ sự khuyến khích của cô, Thảo đăng ký tham gia cuộc vận động Sáng tác văn học thiếu nhi tỉnh năm 2023, chủ đề Cuộc sống muôn màu do Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật (LHVHNT) tỉnh tổ chức và vinh dự đoạt giải Nhất.

Em Nguyễn Phương Thảo (huyện Đức Huệ) nhận giải Nhất cuộc vận động Sáng tác văn học thiếu nhi tỉnh năm 2023, chủ đề Cuộc sống muôn màu

Với những nỗ lực không ngừng và sự hỗ trợ từ gia đình, Thảo còn giành giải Khuyến khích cuộc thi Cây bút tuổi hồng (do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức), giải Khuyến khích thể loại thơ cuộc thi Sáng tác văn học thiếu nhi Mái trường mến yêu của em (do Hội đồng Đội Trung ương phối hợp Báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng tổ chức).

Bên cạnh đó, đến thời điểm hiện tại, Thảo có nhiều tác phẩm được đăng trên Tạp chí Văn nghệ Long An, Báo Long An như Ngày lịch sử, Đêm giao thừa nhớ xuân quê ngoại và tác phẩm Mẹ thiên nhiên, xin hãy dừng lại!

2. Với em Nguyễn Hoài Phong (SN 2006, ngụ xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành), thơ ca là chất liệu tinh thần, giúp em khám phá vẻ đẹp của ngôn ngữ và thế giới xung quanh. “Em sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông, sau này có cơ hội tìm hiểu, em yêu thích thơ ca lúc nào không hay. Nhờ thơ ca, em được sống chậm lại, quan sát nhiều hơn và “góp nhặt” cảm xúc của những người xung quanh để đưa vào các sáng tác” - Phong chia sẻ.

Các sáng tác của Phong thường xoay quanh những điều dung dị về bà, về cánh đồng lúa bát ngát cạnh nhà,... Nói đến tác phẩm tâm đắc nhất, Phong nói: “Em từng sáng tác bài thơ Anh về đăng trên trên Tạp chí Văn nghệ Long An nhân dịp lễ 30/4. Thông qua bài thơ, em muốn thể hiện niềm trân quý trước sự độc lập của đất nước và những hy sinh của cha, ông đã ngã xuống”.

Sau nhiều nỗ lực, em Nguyễn Hoài Phong (đứng giữa, huyện Châu Thành) giành giải Nhì cuộc vận động Sáng tác văn học thiếu nhi tỉnh năm 2023

Trên chặng đường học hỏi, sáng tác, em may mắn nhận được sự ủng hộ từ các nhà thơ nổi tiếng của tỉnh. Dù cha mẹ là nông dân, quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nhưng luôn động viên, lắng nghe và góp ý để Phong hoàn thiện từng ngày.

Đó là động lực để em giành giải Nhì cuộc vận động Sáng tác văn học thiếu nhi tỉnh năm 2023, chủ đề Cuộc sống muôn màu, giải C (thể loại tản văn) cuộc thi viết tản văn và thơ Mùi vị tết của Câu lạc bộ Văn học trẻ An Giang.

Tình yêu với thơ ca đã thôi thúc chàng trai trẻ theo học ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM. “Em nhận ra giá trị của văn chương, mong muốn tiếp cận thế hệ trẻ và trao truyền tình yêu văn chương.

Thời gian tới, em tiếp tục học tập, nghiên cứu sâu thêm về văn chương nói chung và thơ ca nói riêng để khám phá được nhiều góc nhìn của hoạt động sáng tác và thể loại nghệ thuật này”.

Những tác giả nhỏ tuổi như Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Hoài Phong đã chứng minh thơ ca vẫn luôn có sức sống mãnh liệt trong lòng thế hệ trẻ. Nhờ thơ ca, người trẻ có thể bày tỏ tình yêu với gia đình, quê hương, đất nước,... một cách hàm súc, trữ tình nhất./.

Ngọc Hân

Chia sẻ bài viết