Tiếng Việt | English

04/01/2022 - 09:13

Kết nối biên cương, tình thương gắn kết

Thiết thực, ấm áp, nghĩa tình, bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 là cảm nhận của mọi người khi tham gia chương trình "Kết nối biên cương" tại thị xã Kiến Tường và huyện Vĩnh Hưng tỉnh Long An. Hoạt động do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh làm cầu nối với các mạnh thường quân để thực hiện, góp phần mang lại niềm vui cho vùng đất biên giới còn nhiều khó khăn.

Tuyến đường tại ấp Thái Kỳ, xã Thái Trị được lắp hệ thống đèn chiếu sáng với tổng kinh phí 80 triệu đồng (Trong ảnh: đại biểu cắt băng khánh thành tuyến đường)

Tuyến đường tại ấp Thái Kỳ, xã Thái Trị được lắp hệ thống đèn chiếu sáng với tổng kinh phí 80 triệu đồng (Trong ảnh: đại biểu cắt băng khánh thành tuyến đường)

Khi được bàn giao 2 công trình hệ thống lọc nước RO với công suất 300 lít/giờ tại Đồn Biên phòng và Trạm Kiểm soát Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, mọi người ai nấy đều phấn khởi. Trung tá Nguyễn Văn Nam - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, phấn khởi: Hàng ngày, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) sử dụng lượng nước rất lớn, nếu phải mua nước từ bên ngoài thì mức chi phí khoảng 1 triệu đồng. 2 máy lọc nước là món quà rất ý nghĩa, qua đó, vừa bảo đảm nguồn nước chất lượng, an toàn cho đơn vị, vừa giúp tiết kiệm chi phí để phục vụ các hoạt động khác như xây dựng cảnh quan, đơn vị chính quy vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Đây là nguồn động viên to lớn để CBCS thực hiện tốt nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Rời thị xã Kiến Tường, đoàn tiếp tục di chuyển đến huyện Vĩnh Hưng. Mặc dù lịch trình có phần thay đổi so với dự kiến nhưng người dân có mặt khá đông tại Nhà văn hóa ấp Thái Kỳ, xã Thái Trị. Mọi người đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và trò chuyện rôm rả về diện mạo mới của tuyến đường giao thông nông thôn cách nhà văn hóa ấp chỉ một cây cầu.

Ông Nguyễn Phùng (62 tuổi, ấp Thái Kỳ, xã Thái Trị) vui vẻ nói: “Trước đây, khi đi lại vào ban đêm, người dân sử dụng đèn pin để chiếu sáng. Giờ đây, người dân rất phấn khởi. Công trình thắp sáng đường giao thông được đưa vào sử dụng, tạo điều kiện cho 80 hộ dân trong ấp đi lại an toàn, thuận lợi. Bên cạnh đó, việc mang ánh sáng về vùng biên còn góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới”.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM phụ trách Đảng bộ khối - Lê Thị Hồng Nga cho biết, dịp này, đoàn đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh nặng; tặng khẩu trang y tế, bộ đồ bảo hộ cấp độ 3, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; bàn giao 2 công trình máy lọc nước và 1 công trình Thắp sáng tuyến đường giao thông. Tổng kinh phí thực hiện hoạt động trên 300 triệu đồng. Không chỉ tổ chức tại Long An, hoạt động còn được thực hiện ở các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước.

Đoàn ân cần thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh nặng

Đoàn ân cần thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh nặng

Là người đồng hành cùng chương trình “Kết nối biên cương” từ nhiều năm nay, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh TP.HCM - Bùi Văn Khanh khẳng định việc phối hợp thực hiện những chương trình ý nghĩa như thế này là niềm hạnh phúc rất lớn của toàn thể cán bộ, công nhân viên ngân hàng. Thời gian tới, chi nhánh tiếp tục hỗ trợ CBCS, người dân biên giới ở các tỉnh, thành khác trong cả nước.

Mặc dù hành trình đã khép lại nhưng cái nghĩa, cái tình và tình cảm tốt đẹp đoàn dành cho mảnh đất biên giới vẫn mãi thấm đượm trên quê hương Long An./.

Hoài An

Chia sẻ bài viết