Trong không khí hân hoan, phấn khởi sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và tưng bừng lễ hội mùa xuân, trên địa bàn tỉnh, một lễ hội khác cũng thu hút sự quan tâm của hàng ngàn gia đình, thanh niên (TN) và cả hệ thống chính trị. Đó là lễ hội tòng quân, đưa tiễn TN lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.
Trong tuần này, trên 1.600 TN trong tỉnh được tuyển chọn, đã nô nức lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đây là quyền lợi công dân và cũng là trách nhiệm, nghĩa vụ của TN đối với đất nước, cho dù thời bình hay lúc chiến tranh.
Phát huy truyền thống hào hùng, yêu nước của người dân Long An từng rạng danh với 8 chữ vàng “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”, tất cả TN có lệnh nhập ngũ đều hăng hái, sẵn sàng lên đường làm tròn trách nhiệm của mình, viết tiếp bản anh hùng ca của Quân đội nhân dân Việt Nam. Qua đó, tiếp tục phát huy truyền thống “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” - như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen tặng.
Cuộc chia tay nào mà không bịn rịn. Có những người cha, người mẹ, anh em, người yêu, bạn bè,… tiễn TN lên đường với những cái ôm thắm thiết, cái siết tay thật chặt, lời dặn dò đầy lưu luyến. Và không thiếu những giọt nước mắt xúc động của người mẹ, người yêu đưa tiễn con, bạn trai lên đường nhập ngũ. Đó chỉ là một chút tâm lý lo lắng, yêu thương của tình thân trước lúc chia tay khi con em mình chuyển sang một môi trường sống mới - quân đội.
Thế nhưng “như không hề có cuộc chia ly”, “khi Tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau...”, các gia đình, người thân, cùng lãnh đạo địa phương, quân đội đã động viên, dặn dò các TN cố gắng phấn đấu rèn luyện trong môi trường mới, tích cực thi đua, chấp hành nghiêm quy định, kỷ luật. Trong Hội trại Tòng quân, nhiều tấm lòng hậu phương đã gửi hoa, quà, vật dụng cần thiết cho các tân binh. Đó là niềm động viên tinh thần to lớn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho tân binh trước khi vào quân ngũ.
Trước đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể đã làm tốt công tác tuyên truyền và hậu phương quân đội. Qua đó, giúp TN an tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Ghi nhận trong đợt giao quân này, có hai anh em ruột, anh em sinh đôi cùng tình nguyện nhập ngũ. Nhiều TN có trình độ văn hóa cao, có việc làm với mức thu nhập tốt đã tình nguyện phục vụ trong quân đội, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ với quê hương, đất nước.
Rất nhiều TN xác định rõ trách nhiệm của mình, tự hào khi được nhập ngũ. Trước hàng quân, gia đình, chính quyền, các TN tự tin, dõng dạc hứa sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, tích cực thi đua, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Khi TN bước qua “Cầu vinh quang” thì phía trước là quân đội, là Tổ quốc. Đây là môi trường lý tưởng để các tân binh học tập, rèn luyện và trưởng thành hơn. Từ đây, các tân binh có thêm niềm tự hào được góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ quê hương, đất nước, trong đó có xóm làng, gia đình và những người thân yêu của mình./.
Kim Quy