Tiếng Việt | English

16/12/2016 - 08:47

Cháy lớn trên đường Lê Văn Sỹ, 6 người trong một nhà tử vong

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 0g10 ngày 16/12 tại một con hẻm 453 trên đường Lê Văn Sĩ, phường 12, quận 3 đã khiến 6 người trong một gia đình tử vong, trong đó có 3 cháu nhỏ từ 1 đến 7 tuổi.

Hiện trường vụ cháy sáng 16-12. Căn nhà bị thiêu rụi gần như toàn bộ - Ảnh: Lê Phan
Lãnh đạo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP.HCM xác nhận đã có đến 6 người trong một gia đình thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong vụ cháy lớn xảy ra khuya 15 sáng 16-12 tại hẻm 453, đường Lê Văn Sỹ (Phường 12, Quận 3, TP.HCM).

Vụ cháy đã khiến 6 người trong một gia đình tử vong, trong đó có 3 cháu nhỏ từ 1 đến 7 tuổi. 2 người khác bị thương đang được cấp cứu.

Danh tính những người tử vong:

1. Trần Anh Thăng (47 tuổi)

2. Nguyễn Thị Ngọc Thủy (37 tuổi)

3. Trần Ngọc Vân Anh (7 tuổi)

4. Trần Ngọc Bảo Hân (5 tuổi)

5. Trần Ngọc Thiên Kim (1 tuổi)

6. Phạm Ngọc Thúy Vy (36 tuổi)

Những người bị thương:

1. Nguyễn Thị Hằng (22 tuổi)

2. Nguyễn Thị Huyền (24 tuổi)

 Cháy trong 30 phút

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 16-12, nhiều người phát hiện tầng trệt của một căn nhà trong hẻm 453 đường Lê Văn Sỹ bốc cháy dữ dội nên tri hô chữa cháy

Lúc này bên trong căn nhà, có nhiều người đang ngủ bị mắc kẹt. Một số người tại tầng hai căn nhà thức giấc, phát hiện sự việc đã ra lan can nhảy xuống đất thoát thân.

Chủ nhà bên cạnh căn nhà bị cháy cho biết lúc đó thấy ngọn lửa bùng cháy trước cửa ra vào khiến nhiều người trong nhà không có lối thoát.

Những người trên gác nhảy khỏi ban công. Có người bị gãy chân. Vụ cháy diễn ra nhanh chóng chỉ trong vòng 30 phút nhưng lửa bốc lớn khiến người dân không kịp trở tay.

Ngoài ra, căn nhà không có lối thoát phía sau nên người trong nhà không chạy kịp.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC đã điều động gần 10 xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường để dập lửa.

Sau khi ngọn lửa được khống chế căn nhà hơn 50m2 gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. 6 xe gắn máy, 2 xe đạp, tủ lạnh và nhiều đồ đạc bên trong bị cháy trụi. Hai căn nhà hai bên bị cháy xém.

Hai xe cấp cứu được điệu động túc trực bên ngoài hiện trường - Ảnh: P.K
Bất lực nhìn nhà cháy

“Riêng nhà tôi bị cháy xém phần bảng hiệu, tôi với người trong nhà phải khiêng hai người lớn tuổi trong nhà tôi ra ngoài vì hai ông bà bị bệnh không đi lại được, vì sợ quá nên cả hai phải vào viện cấp cứu. Hiện tại lầu 2 nhà tôi còn nóng hừng hực và khó thở khi vào.” - Một người dân sống bên cạnh cho biết.

Có mặt tại hiện trường vụ cháy, nhiều người không giấu được xúc động trên khuôn mặt.

"Lúc xảy ra cháy, người dân đã huy động hơn 10 bình chữa cháy và nước xung quanh để dập lửa nhưng không được, lửa vẫn bốc lên cao. Chúng tôi nhìn ngọn lửa bùng lên mà thấy bất lực vì không dập được" - một nhân chứng thuật lại.

Chị Nguyễn Thị Phùng Hiền (41 tuổi, hàng xóm) nghẹn ngào kể: "Tối qua tôi mới dắt hai bé gái nhà đó đến khuôn viên nhà thờ chụp hình Noel, vậy mà sáng nay nghe tin buồn này...".

Chị cho biết là hàng xóm nên chị thường xuyên chơi với các bé gái.

Đến sáng 16-12, hiện trường vụ cháy đang được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm.

Được biết ngôi nhà trên được thuê lại để mở quán cà phê. Tầng hai được cho thuê lại và có nhiều người ở.

Vụ cháy khiến đồ đạc bên trong căn nhà bị thiêu rụi - Ảnh: Lê Phan

Căn nhà bên cạnh bị cháy xém bảng hiệu phía trước - Ảnh: Lê Phan

Hiện trường vụ cháy tại hẻm 453 đường Lê Văn Sỹ - Ảnh: Lê Phan

Vụ cháy diễn ra nhanh chóng khiến nhiều người trong hẻm không kịp ứng cứu - Ảnh: Lê Phan

Lê Phan - N.Khải/tuoitre online

Chia sẻ bài viết