Góc ảnh 'Long An quê hương tôi': Nghề báo
LTS: Nhà báo, người dẫn chương trình truyền hình Christiane Amanpour từng nói: “Tôi tin rằng, báo chí tốt và truyền thông tốt có thể làm cho thế giới của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn”. Có lẽ vậy, bởi từng ngày, từng giờ, đội ngũ phóng viên, nhà báo đều xông pha, không ngại khó khăn, vất vả, thậm chí hiểm nguy để đưa thông tin kịp thời, nhanh, chính xác đến với bạn đọc.
Ở Long An, những người làm báo ngày ngày ngược miền hạ, xuôi vùng thượng, chạy về tận vùng biên viễn để “thai nghén” cho những “đứa con tinh thần”.
Mỗi tác phẩm báo chí hoàn thành, có thể là một vấn đề trong đời sống được phản ánh, một câu chuyện tốt đẹp được lan tỏa, một tiếng nói, một nguyện vọng của người dân,... Tất cả hợp thành bức tranh báo chí Long An thật sinh động, toàn diện các lĩnh vực với những thông tin trung thực, chính xác, hấp dẫn được chuyển tải từ những “thư ký của thời đại”./.
Ảnh: PV-CTV
Ảnh: PV-CTV
Ảnh: PV-CTV
BLA
- Lúc trẻ xung phong, về già gương mẫu (23/04)
- Anh dũng thời chiến, cống hiến thời bình (22/04)
- 'Chạm' vào tri thức số (22/04)
- 50 năm thống nhất đất nước - Ngày 22/4/1975: Phê duyệt kế hoạch tác chiến Chiến dịch Hồ Chí Minh (22/04)
- Khơi gợi tình yêu sách cho trẻ (22/04)
- Ngày Trái Đất - Hành động vì tương lai xanh (22/04)
- Thân thương kỷ vật của cha (21/04)
- Số hóa trang sách (21/04)

