Tiếng Việt | English

14/01/2021 - 09:14

Gửi chút hơi ấm đến học sinh vùng cao

Mấy ngày nay, xem tin tức về đợt rét đậm, rét hại đang tràn về các tỉnh vùng cao phía Bắc, mình thương các bạn quá! Dẫu địa phương đã cho một số trường tạm nghỉ học tránh rét, một số trường khác thì bố trí phòng học phù hợp, trang bị áo ấm nhưng mình biết nơi đó, các bạn và gia đình đang gặp rất nhiều khó khăn vì thời tiết thay đổi thất thường.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Mấy ngày nay, thời tiết miền Nam mát dịu hơn kèm theo những đợt gió lạnh nhưng cái lạnh miền Nam thì có thấm vào đâu so với đợt rét mà các bạn đang gánh chịu. Xem những video clip và hình ảnh hoa màu, cây cối bị tuyết phủ, đóng băng; gia súc, gia cầm chết vì rét, không ai không xót xa. Mình vừa đọc được thông tin có hơn 200 con trâu, bò chết và hơn 93ha rau màu bị tuyết phủ trắng. Tết này, bà con mình lại gặp khó khăn nữa rồi!

Những ngày qua, tại Hà Nội, nhiệt độ còn 90C, còn tại Lào Cai, Điện Biên, Lạng Sơn,… nhiệt độ xuống -40C. Trước sự thay đổi của thời tiết, một số người háo hức "săn" ảnh đẹp nhưng đối với bà con nơi đây, cuộc sống thật sự khó khăn khi sản xuất bị ảnh hưởng, hoa màu bị thiệt hại vì đợt rét đậm, rét hại. Thương nhất là các bạn học sinh, các bạn phải gồng mình chịu sự khắc nghiệt của thời tiết, lạnh đến cắt da cắt thịt. Ở một số vùng, các bạn còn thiếu áo ấm để mặc.

Tuần trước, đọc được thông tin của một cô giáo vùng cao kêu gọi ủng hộ áo ấm cho học sinh, cô chủ nhiệm mình đã thông tin trước cả lớp. Chúng mình không ai bảo ai, về nhà soạn áo ấm không còn dùng nữa, giặt sạch, ủi thẳng rồi gửi ra cho các bạn. Có bạn đã dành tiền tiết kiệm mua áo ấm mới để gửi ra vùng cao. Chúng mình mong muốn mang chút hơi ấm của miền Nam gửi đến các bạn đang phải gánh chịu đợt rét nhất trong năm. Những món quà của chúng mình tuy rất nhỏ nhưng mong rằng sẽ giúp các bạn cảm thấy ấm áp hơn.

Ngoài áo ấm, chúng mình còn soạn nhiều truyện tranh, tập, sách, dụng cụ học tập gửi đến các bạn. Hy vọng các bạn sẽ vui khi nhận được chút ấm áp từ phương Nam chúng mình gửi ra. Chúng mình chưa từng biết các bạn và các bạn cũng vậy. Qua lần này, chúng mình có thể làm quen với nhau và trao đổi nhiều điều trong cuộc sống. Nếu có dịp, mình muốn mời các đến với vùng đất Long An, nơi chúng mình đang sinh sống. Quê mình bình yên với đôi dòng Vàm Cỏ chảy qua mang đến bao phù sa bồi đắp ruộng đồng. Người Long An hiền hòa, hiếu khách luôn chào đón các bạn.

Dự báo đợt rét này có thể kéo dài thêm vài ngày nữa, các bạn nhớ giữ ấm và quan tâm đến sức khỏe mình hơn nhé! Mong đợt rét này sẽ qua mau để cuộc sống của bà con vùng cao sẽ trở lại bình thường và các bạn nhỏ cũng thôi không còn phải chịu cái lạnh buốt giá như hiện nay./.

Kim Ngân

Chia sẻ bài viết