Tiếng Việt | English

21/04/2017 - 15:14

Mơ ước được học trường chuyên

Những ai từng gặp cô học trò Nguyễn Lan Thảo Vy (SN 2002) - học sinh lớp 9, Trường THCS Tân Chánh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An đều khâm phục nghị lực và kết quả học tập của em. Sinh ra trong gia đình không khá giả, ở vùng quê thuộc ấp Ba Nghĩa, xã Tân Chánh, điều kiện đến trường còn khó khăn, thế nhưng từ năm lớp 1 đến nay, Thảo Vy đều là học sinh giỏi, được thầy cô, bạn bè quý mến.

Thảo Vy bên chiếc xe đạp cùng em đến trường

Chị Phạm Kim Hà - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Ba Nghĩa, rất tự hào về kết quả học tập và tu dưỡng đạo đức của con mình. Chị cho biết: “Lúc sinh cháu, hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu thốn; khu vực tôi ở, xung quanh là sông nước.

Từ nhỏ, cháu tự đi học bằng xe đạp. Mặc dù rất thương con nhưng tôi muốn cháu có ý thức tự lập. Từ năm học lớp 1 đến lớp 9, cháu đều đạt học sinh giỏi; riêng năm lớp 8, đạt học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp tỉnh; năm lớp 9, đạt học sinh giỏi môn Hóa cấp huyện”.

Ngoài việc học giỏi, Thảo Vy rất yêu thương cha mẹ, đi học về, em phụ giúp làm việc nhà. Cha em - anh Nguyễn Văn Long cho biết: “Hai con tôi rất ngoan và chịu khó học tập. Về nhà, hai chị em đều phụ giúp cha mẹ. Các cháu hiếu thảo, lễ phép nên tôi rất vui lòng”.

Em gái của Thảo Vy là Nguyễn Phạm Thúy Vy (SN 2005), đang học lớp 6, Trường THCS Tân Chánh, cũng là học sinh giỏi từ năm lớp 1 đến lớp 6. Cũng như chị, Thúy Vy rất siêng năng, học giỏi.

Nói về dự định của mình, Thảo Vy chia sẻ: “Con mơ ước được vô Trường Chuyên Lê Hồng Phong - TP.HCM vì con đam mê môn Hóa”. Được biết, học kỳ I năm nay, Thảo Vy lọt vào tốp 10 học sinh giỏi Hóa cấp huyện và chuẩn bị đại diện huyện Cần Đước thi học sinh giỏi Hóa cấp tỉnh.

Năm 2015, Thảo Vy đoạt giải nhất môn Ngữ văn cấp tỉnh, được Công ty Prudential tặng 3 triệu đồng, em nói với mẹ trích ra 1 triệu đồng tặng bạn học bị bệnh ung thư. Năm 2017, em đạt học sinh giỏi Hóa cấp huyện, được nhận học bổng trị giá 1 triệu đồng, em tặng bà nội bị bệnh nặng 500.000 đồng.
Chị Hà rơm rớm nước mắt: “Thấy con học giỏi lại có tấm lòng, tôi rất vui, chỉ mong sao, con đạt mơ ước của mình, dù khó khăn, gian khổ đến đâu, hai vợ chồng tôi cũng cố gắng”.

Rất mong mơ ước của cô học trò Thảo Vy thành hiện thực./.

H.Đăng

Chia sẻ bài viết