Tiếng Việt | English

30/10/2023 - 10:16

Người anh hùng của đất Châu Thành

“Suốt thời gian hoạt động cách mạng, đồng chí tham gia đánh địch 17 trận, tiêu diệt 26 tên địch, làm hư hỏng nặng 1 xe M113, thu nhiều vũ khí trang bị của địch” - đó là câu chuyện về Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND) Lê Văn Bực, Đại đội địa phương huyện Châu Thành, tỉnh Long An (phiên hiệu 313).

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Bực

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Bực

1. Gia đình AHLLVTND Lê Văn Bực ở ấp Bình Thới 1, xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành. Bà Dương Thị Phải - vợ AHLLVTND Lê Văn Bực, là người trực tiếp thờ cúng ông. Bà Phải sống một mình trong căn nhà tình nghĩa, khi 2 người con trai đều mất sớm, các cháu nội đã lớn, làm việc ở xa, thỉnh thoảng về thăm nom, chăm sóc bà. Dù lãng tai nặng, khi được hỏi về chồng, bà Phải vẫn rất nhiệt tình. Bà mở tủ lấy ra những tấm bằng Tổ quốc ghi công, Huân chương Kháng chiến,... được cất kỹ trong ngăn tủ. Đó là tất cả những gì còn sót lại của chồng bà.

AHLLVTND Lê Văn Bực còn gọi là Bực nhỏ, sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng. Đầu năm 1963, ông nhập ngũ, biên chế vào Đại đội 313 huyện Châu Thành. Trong quá trình chiến đấu, ông rất gan dạ, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cùng đồng đội lập nhiều thành tích. Ông từng tham gia chỉ huy trận đánh tại xã An Lục Long, huyện Châu Thành tiêu diệt trên 100 tên địch; đánh trụ sở địch đóng quân ở cầu Eo Đéc, xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, thu 8 khẩu súng, 2 máy truyền tin PRC10, diệt 6 tên địch, bắt sống 4 lính bảo an và mở đầu phong trào vùng dậy phá ấp chiến lược trở về nơi ở cũ, ổn định cuộc sống, xây dựng xã chiến đấu;...

2. Nhắc đến AHLLVTND Lê Văn Bực thì phải nhắc đến chiến thắng Cù Tròn vang dội tại xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành. Và trong trận chống càn lừng danh ấy, ông đã anh dũng hy sinh.

Theo sách sử kể lại “Cuối tháng 11/1964, Trung đội 1 thuộc C313 huyện Châu Thành (đơn vị của AHLLVTND Lê Văn Bực) đang hoạt động ở khu vực Bình Tâm, An Vĩnh Ngãi thì được lệnh về ấp Thanh Bình 1 (Thanh Vĩnh Đông) để dự đợt học tập chỉnh huấn. Đêm 26/11/1964, đơn vị hành quân về đến Xóm Rẫy (Thanh Phú Long) vừa rạng sáng, dừng lại nghỉ chân thì được tin địch sắp càn vào. Sáng ngày 27/11/1964, địch mở trận càn lớn vào ấp Tân Long (Thanh Phú Long) huy động cả bộ binh, tàu chiến, xe tăng, có máy bay trực thăng đổ quân. Quân số địch gồm 2 tiểu đoàn của sư đoàn 7, 1 chi đoàn thiết giáp M113 gồm trên 20 chiếc; 30 tàu xuồng máy, trong đó có 4 tàu đổ bộ; 10 máy bay trực thăng đổ quân. Vòng ngoài có pháo binh và đại đội bảo an 848 Bình Phước hỗ trợ”.

Liệt sĩ Lê Văn Bực được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 2010

Liệt sĩ Lê Văn Bực được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 2010

Đến khoảng 8 giờ, địch cho xe tăng dàn hàng ngang tiến vào khu vực Cù Tròn, vừa tiến, vừa nổ súng dữ dội. Sau đợt mưa đạn, 3 chiếc M113 tiến thẳng vào công sự. Ông bình tĩnh, kiên trì đợi cho xe đến cách công sự khoảng 10m thì nổ súng (ông được trang bị khẩu K44 và 4 quả AT) làm 1 xe bị hỏng xích nặng không thể cơ động được nữa. Lúc này, đội hình chúng bị hoảng loạn, buộc phải kéo chiếc xe bị hỏng ra ngoài và dùng phi pháo cấp tập bắn vào Cù Tròn.

Sau gần 20 phút phi pháo dữ dội, chúng tiếp tục cho xe tăng M113 tiến vào Cù Tròn. Lực lượng của ta ít, vũ khí trang bị có hạn. Ông cùng đồng đội quyết tâm cho xe địch vào thật gần với phương châm “1 viên đạn, 1 quân thù” nhằm ngăn chặn quyết liệt mũi tiến công của địch. Nhờ vậy, lực lượng ta có thời gian triển khai đội hình. Qua 1 ngày chống càn, ta đã bẻ gãy cuộc hành quân của địch với quy mô lớn từ trước đến nay ở huyện Châu Thành: Tiêu diệt 120 tên, bắn hỏng 1 xe M113 và nhiều thiết bị khí tài của địch. Tuy nhiên, trong quá trình chiến đấu, ông đã anh dũng hy sinh khi phát đạn của quân thù xuyên vào lồng ngực.

Chỉ gần 2 năm tuổi quân nhưng AHLLVTND Lê Văn Bực đã chứng tỏ tinh thần yêu nước, dũng cảm của mình, lập nhiều thành tích trong chiến đấu và trở thành tấm gương sáng cho thế hệ mai sau. Chủ tịch UBND xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành - Nguyễn Thanh Tùng cho biết, địa phương luôn quan tâm đến gia đình bà Phải - vợ AHLLVTND Lê Văn Bực, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định và thường xuyên thăm hỏi, tặng quà nhân các dịp lễ, tết./.

Biện Cường - Quế Lâm

Chia sẻ bài viết