Tiếng Việt | English

08/08/2015 - 08:55

Nhà lá cháy ra tro, cả gia đình ngủ ngoài trời

Nghe người khác báo tin, khi về, ông Để bàng hoàng thấy nhà mình đã ra tro. Cả gia đình ông không có chỗ ngủ về đêm.

Trưa nay 7-8, ông Nguyễn Phước Cương - Chủ tịch UBND xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An - xác nhận căn nhà của ông Lê Văn Để (53 tuổi, ngụ ấp 3) đã cháy hoàn toàn, hiện gia đình đang gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt và không có chỗ nghỉ về đêm.


Căn nhà lá nhỏ của ông Để cháy trụi khi cả nhà ông đi vắng

Vụ việc xảy ra vào lúc 10 giờ ngày 6-8, lúc ông Để cùng vợ đi làm thuê cho người dân địa phương, các con đi học. Khi ngọn lửa bốc cháy dữ dội, người dân xung quanh tri hô rồi hỗ trợ dập lửa. Do gió mạnh lại thiếu nước chữa lửa, đám cháy thiêu rụi căn nhà 80 m2 mái tôn vách lá cùng 1 xe đạp, 1 tủ cây, 2 giường tre, 30 ghế nhựa cũ (tổng giá khoảng 30 triệu đồng). Lúc hay tin, ông Để về chỉ nhìn thấy đống tro tàn.


Công an đang khám nghiệm hiện trường cháy nhà ông Để

Theo ông Cương, đây là hộ cận nghèo, gia đình chịu khó làm ăn, các con đều ngoan, học giỏi. Gia đình này không có người thân nào khác để nương tựa nên chính quyền xã, mặt trận, đoàn thể đang vận động giúp đỡ.

H. Minh/Người Lao Động

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích