Tiếng Việt | English

13/05/2016 - 07:56

Tháng 5 - Những mùa hoa…

Những ai từng đi qua thời áo trắng thì mùa hè chất chứa rất nhiều ký ức khó quên với ve kêu râm ran, phượng nở đỏ rực một góc trời đầy nhung nhớ.

Không ít lần, chúng ta trở về thăm lại trường xưa, đứng lặng giữa sân trường, thả hồn trôi vô định về miền ký ức, ta bắt lại được mạch kỷ niệm vương vấn của những ngày hè năm cũ, ngày hè của tháng 5 trôi rất vội, nắng dìu mây qua khắp nẻo thênh thang, những cánh phượng mỏng manh loang giữa cơn nắng oi nồng, ta nhớ về hình ảnh trắng trong của thuở cắp sách đến trường, rồi hình dung ra hình ảnh của bản thân mình trong đó, những tiếng cười hồn nhiên, những ánh mắt trong veo nơi tuổi thơ ngày nào, như vẫn còn đọng lại quanh đây, từng thanh âm quá đỗi quen thuộc, những khoảnh khắc ấy dường như chưa hề xa cách… đến khi một cánh phượng khẽ vô tình rơi chạm vào người, ta mới giật mình nhận ra những hình ảnh đó đã là của quá khứ.

Cánh phượng đỏ, cháy rực trời nhung nhớ - Tháng 5 về lòng chợt thấy bâng khuâng…

Tháng 5 với cái nắng oi bức, hoa phượng vẫn cháy rực, có lẽ khi con người ta bị cuốn vào vòng xoay hối hả của cuộc đời, sẽ có lúc quên đi bao điều giản dị nhất, người ta chỉ nhớ những chậu lan, những đóa hồng, nhưng ít khi để ý tới loài hoa rất đỗi bình thường, nhưng lại thân quen gắn với thời áo trắng học trò như hoa phượng, loài hoa chỉ nở một lần vào hè, những cánh phượng đỏ thắm như những ước mơ của thời thơ trẻ, hoa phượng màu đỏ, mang cái rực rỡ, nồng cháy với cả lòng nhiệt huyết, sự hăng say của tuổi trẻ, hoa phượng không chỉ đẹp bởi màu sắc, phượng còn là tuổi thơ, là kỷ niệm, là những tháng ngày ấu thơ dưới mái trường, để khi chia tay, chắc chắn sẽ để lại một khoảng trống vắng trong lòng, mà nhiều năm tháng sau cũng khó lấp đầy được, chỉ còn đọng lại sự tiếc nuối trong từng ánh mắt thơ ngây tuổi học trò, ra đi rồi có bao giờ trở lại?

Tháng 5, những cánh phượng đỏ ép vào trang lưu bút như ẩn chứa biết bao nhiêu lời thì thầm của kỷ niệm, ta nhẹ nhàng, cẩn thận để không làm cánh hoa kỷ niệm ngày nào vỡ vụn, cũng như là cách ta nâng niu, lưu giữ lại một khoảng đẹp đẽ của ký ức, để rồi mỗi khi có dịp mở quyển lưu bút đó ra, ta như được sống lại những tháng ngày tinh khôi ấy.

Tháng 5 đầy hoa phượng, mùa hè oi bức nhưng ngọt ngào, thoáng qua thôi nhưng gợi nhiều nỗi nhớ, thời gian dù trôi qua nhưng trong tiềm thức xa xôi, ta vẫn luôn nhớ và gìn giữ những ký ức ngọt ngào ấy, để sống trọn vẹn với cảm xúc đa qua mỗi khi tháng 5 về…

Từ khi chia tay thời áo trắng, bao năm qua mùa hè vẫn thế: Đến vội vã và ra đi cũng lặng lẽ./.

Tấn Phát

Chia sẻ bài viết