Tiếng Việt | English

16/12/2016 - 14:37

Hoài An: Bước qua trang đời buồn

Trong cuộc sống, có những người sẵn sàng chọn cho mình con đường riêng, dẫu con đường ấy lắm chông gai và nhiều thách thức. Chị là một người như vậy. Chị từng yêu và sống hết mình vì tình yêu, từ bỏ cả sự nghiệp để xây đắp hạnh phúc gia đình.

Nghe nhiều người trong giới kể về chị như phận “hồng nhan đa truân” nhưng nói thật, tôi ít khi nào tin về chuyện “đa truân” bởi chính sự nổi tiếng sẽ mang đến cho người nghệ sĩ cuộc sống đủ đầy. Thế nhưng càng tìm hiểu, tôi càng nhận ra trong sự hào nhoáng là những tâm hồn nhạy cảm, dễ tổn thương và không ít người mang cả trái tim ra để yêu để rồi ngậm ngùi khi tình yêu không trọn vẹn. 

Cũng phải thôi, bởi từ nhỏ, chị ý thức được gia đình là tổ ấm, là chốn đi về của mỗi người, dù cuộc sống có thay đổi thế nào đi nữa thì gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc nhất. Thế nên, không quá bất ngờ khi ở tuổi đôi mươi, diễn viên Hoài An từ bỏ danh vọng, ánh đèn sân khấu để được làm vợ, làm mẹ. Chị nói, chị từng đem cả trái tim ra để yêu, tình yêu đầu đời mong manh, trong sáng.

Thời gian hạnh phúc chẳng được bao lâu, gia đình nhỏ của chị đối diện với nguy cơ tan vỡ khi gánh nặng cơm áo gạo tiền đè trên vai. Với chị, kết thúc cuộc hôn nhân là một quyết định vô cùng khó khăn vì khi ấy, vợ chồng chị có một đứa con trai. Sợ con thiếu tình thương của cha, thiếu đi sự dạy dỗ của người trụ cột gia đình, thế nên, chị cố gắng dung hòa mối quan hệ để con có được gia đình đúng nghĩa nhưng rồi chị cũng ly hôn, bởi theo chị, đó là điều tất yếu khi vợ chồng không còn chung quan điểm.

Bước ra khỏi cuộc hôn nhân với đôi bàn tay trắng, Hoài An mang con về tá túc ở nhà cha mẹ ruột. Chị nhớ lại giai đoạn đó, chị bị trầm cảm nặng vì con gái mang tiếng bỏ chồng là điều khó chấp nhận đối với cha mẹ chị. Không tiền bạc, không nghề nghiệp, chị như loay hoay giữa vòng xoáy cuộc đời. Chị từng nghĩ mình sẽ đi bán dạo, đi làm công nhân để có tiền trang trải cuộc sống của hai mẹ con.

Được sự giúp đỡ của người thầy cũ, chị được nhận vào làm phóng viên của một tạp chí điện ảnh. Tôi quen chị trong những ngày tháng ấy, chị thường kể với tôi về đam mê của thời con gái. Ngày ấy, chị đam mê điện ảnh rồi đăng ký tham gia lớp Huấn luyện nghệ thuật diễn xuất do Hội Điện ảnh TP.HCM tổ chức. Sau đó, chị được chọn vào vai Sen trong phim Người đẹp Tây đô. Đây cũng là vai diễn đầu tiên của Hoài An.


Hoài An (phải) trong phim Chiếc vòng ngọc huyết

Chưa kịp khẳng định tên tuổi, Hoài An vội “theo chồng bỏ cuộc chơi”. Mỗi lần nhắc đến tình yêu đầu tiên, chị bảo, chị không hối tiếc bởi lúc đó chị yêu và sống hết mình vì tình yêu. Do “chữ duyên” chỉ có đến chừng ấy nên chị mặc nhiên chấp nhận số phận. Trong những năm tháng làm phóng viên viết mảng điện ảnh, chị may mắn được một số đạo diễn mời vào vai phụ. Bắt đầu lại sự nghiệp ở tuổi 35, độ tuổi không còn trẻ nữa và nhất là trong môi trường showbiz đầy cạnh tranh, Hoài An trăn trở rất nhiều.

“Lúc đó, không nghĩ mình sẽ nổi tiếng, chỉ mong có được thu nhập lo cho cuộc sống của hai mẹ con nhưng tôi lại sợ trong môi trường đầy cám dỗ, nếu mình sa ngã thì con sẽ sống sao đây. Ở tuổi đó, đáng ra phải chọn cho mình một nghề ổn định hơn. Sau bao đêm suy nghĩ, tôi quyết định trở lại với nghề, trước mắt là để có tiền lo cho cuộc sống” - Hoài An từng tâm sự.

13 năm lẻ bóng đi về, chị vẫn không tìm kiếm hạnh phúc mới bởi vết thương lòng chưa nguôi hay chị sợ con tim mình lại đau thêm lần nữa? Nhiều lần nhắc đến hạnh phúc, chị chỉ cười: “Không phải bây giờ chị rất hạnh phúc sao?”. Chị vẫn bước tiếp sau bao đau thương, vấp váp và miệt mài cống hiến cho nghệ thuật. Với chị, đó là niềm vui, là lẽ sống./.

Hoài An tên thật là Trần Thị Hoài An, sinh năm 1974, tại Hà Nội. Sau khi tham gia khóa 2 lớp Huấn luyện nghệ thuật diễn xuất do Hội Điện ảnh TP.HCM tổ chức, Hoài An có những vai diễn trong các phim Người đẹp Tây Đô, Đất phương Nam, Hải Nguyệt. Năm 1998, Hoài An đột nhiên bỏ ngang nghiệp diễn để kết hôn, sinh con.

Sau khi trở lại với điện ảnh, Hoài An thành công với vai phụ nữ có số phận truân chuyên trong các phim truyền hình: Gọi giấc mơ về, Chuyện làng Bè, Ngã rẽ cuộc đời, Tường vi cánh mỏng, Hương bưởi, Khi người đàn ông trở lại và gần đây nhất là phim Lời nguyền.

Mỹ Vân

Chia sẻ bài viết