Tự hào mái trường mang tên Hùng Vương
Hàng năm, cứ gần đến ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, học sinh Trường THPT Hùng Vương (TP.Tân An) được nhà trường khuyến khích tìm hiểu về các đời vua Hùng cùng những truyền thuyết lịch sử.
Mỗi câu chuyện về đời vua Hùng đã gieo vào lòng các em học sinh tinh thần yêu nước, những ý niệm “Uống nước nhớ nguồn”,... Để từ đó, các em đều chung cảm nhận, được học tại một ngôi trường mang tên vua Hùng thật sự là niềm vinh dự.

Các nghi thức truyền thống Giỗ Tổ Hùng Vương tại Khu Tưởng niệm các vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc tại TP.HCM (Ảnh tư liệu)
Theo Bí thư Đoàn trường THPT Hùng Vương - Phan Minh Tường, năm nay, nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10-3 Âm lịch), Đoàn trường tiếp tục phối hợp Ban Giám hiệu trường, nhóm giáo viên Lịch sử và giáo viên chủ nhiệm các lớp tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu truyền thuyết các vua Hùng”. Cuộc thi năm nay có khoảng 200 bài dự thi của học sinh khối 10, khối 11, bao gồm 18 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu hỏi tự luận. Mỗi năm, bộ đề thi tuy có sự khác nhau nhưng đều xoay quanh nội dung về truyền thuyết các vua Hùng cũng như một số lễ phẩm chính diễn ra trong nghi thức tế lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; nghi lễ hát trong hội Đền Hùng,... Riêng 2 câu hỏi tự luận chủ yếu là phân tích, làm rõ về truyền thuyết vua Hùng và cảm nhận của thế hệ trẻ đối với công lao to lớn của các vị vua Hùng.
Thông thường, Ban Giám khảo và Ban Tổ chức tổng kết, trao giải thưởng (gồm giải tập thể, giải cá nhân) và tuyên dương những em học sinh có bài thi tốt tại buổi sinh hoạt dưới cờ. Phần thưởng tuy nhỏ nhưng là nguồn cổ vũ, động viên đối với tập thể học sinh, hiểu được giá trị từ những bài học, ý nghĩa về truyền thuyết các vua Hùng cũng như hiểu hơn lịch sử về ngôi trường mình đang học tập. Từ đó, giáo dục học sinh đạo lý nhớ về nguồn cội, “Uống nước nhớ nguồn”; yêu thích tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc; hướng tới những hoạt động lành mạnh, ý nghĩa, góp phần xây dựng phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; thực hiện nhiệm vụ hoạt động trong năm học 2021-2022 của Trường THPT Hùng Vương.

Học sinh Trường THPT Hùng Vương tìm hiểu tiểu sử Hùng Vương để hiểu rõ hơn về cội nguồn dân tộc
Em Phạm Thụy Kim Nga (học sinh lớp 11A9, Trường THPT Hùng Vương) chia sẻ: “Ngày còn bé, em đã từng nghe các thầy, cô giáo dạy những bài học về truyền thuyết vua Hùng nên hiểu hơn về cội nguồn dân tộc. Bản thân em cảm thấy tự hào vì được học tập và trưởng thành dưới mái trường mang tên Quốc Tổ. Cuộc thi tìm hiểu về truyền thuyết các vua Hùng, lớp em cũng tích cực tham gia. Những bạn được chọn tham gia cuộc thi là những người có thành tích học tập tốt, có niềm yêu thích đối với lịch sử dân tộc. Em nhận thấy rằng, đây là phong trào hay, nhà trường cần duy trì và phát huy trong thời gian tới”.
Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương - Trần Thị Ngọc Thúy cho biết, khi cơ sở vật chất của trường hoàn thiện, trường dự kiến sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương để nhắc nhở các thế hệ học sinh công lao to lớn của các vua Hùng trong quá trình dựng nước và giáo dục, bồi dưỡng để các em hiểu hơn về lịch sử dân tộc.
Nói về ý nghĩa tên gọi của trường, cô Thúy giải thích: Đó là mong muốn về sự tiếp nối truyền thống của con cháu vua Hùng. Có thể thấy rõ kỳ vọng đẹp đẽ này qua việc lược trích tiểu sử truyền thuyết Quốc Tổ Hùng Vương được nhà trường đặt tại một vị trí trang trọng trong khuôn viên trường. Đó cũng là một hình thức tuyên truyền trực quan sinh động để rèn luyện, giáo dục học sinh. Ngoài ra, nhà trường còn đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt để xứng đáng dưới mái trường mang tên vua Hùng.
Tiếp bước truyền thống, xây dựng quê hương
Mỗi chúng ta ai cũng có ông bà, tổ tiên. Mỗi năm, hướng về cội nguồn cũng là lúc ta nhớ về công ơn to lớn của những vị vua Hùng và củng cố niềm tin cùng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn. Đảng thấm nhuần bài học của tiền nhân: Nghĩa đồng bào - cùng chung một bọc là vô cùng thiêng liêng, cao quý. Tinh thần ấy thể hiện rõ nhất qua việc hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Đảng, Chính phủ, MTTQ Việt Nam, hàng triệu người dân Việt Nam, bao gồm cả những kiều bào xa quê đã và đang sát cánh bên nhau, chia ngọt sẻ bùi, ủng hộ tinh thần, vật chất đồng lòng vượt qua đại dịch Covid-19.

Tại Long An, việc ghi nhớ công lao các vua Hùng được thể hiện qua đặt tên đường Hùng Vương tại TP.Tân An (Trong ảnh: Đường Hùng Vương là tuyến đường huyết mạch của nội ô thành phố)
Tại Long An, dù Giỗ Tổ Hùng Vương không thật sự sinh động nhưng những giá trị tinh thần không thể nào thay đổi. Công lao của các vị vua Hùng được tỉnh khắc ghi qua việc đặt tên trường, tên đường để giáo dục cho thế hệ trẻ. Đặc biệt, đường Hùng Vương, Hùng Vương (nối dài) tại trung tâm TP.Tân An là con đường văn minh đô thị, tuyến đường đẹp, huyết mạch của nội ô thành phố được nhiều người đánh giá là “bộ mặt” của trung tâm thành phố. Từ nhiều năm qua, việc đặt tên đường là Hùng Vương cũng khẳng định được ý nghĩa, giúp người dân hiểu rõ hơn về công lao to lớn của các vua Hùng, từ đó góp phần thêm yêu quê hương, nguồn cội. Trải qua năm tháng, tuyến đường này càng trở nên sầm uất bởi tập trung hầu hết những căn nhà cao tầng, trung tâm thương mại, các dịch vụ tiện ích, hệ thống các ngân hàng, siêu thị, hàng quán lớn,... đều tập trung tại tuyến đường này cũng khẳng định được tâm huyết, công sức của người đời sau nhớ về các vua Hùng.
Vì vậy, dẫu cho đi đến góc bể chân trời nào thì người Việt vẫn hướng lòng về tổ tiên, cội nguồn dân tộc, luôn có trong huyết quản niềm tự hào sâu sắc về truyền thống cha ông, nguồn gốc con dân nước Việt. Ngày Giỗ Tổ mùng 10-3 (Âm lịch) trở thành một mốc son đáng ghi nhớ của cả dân tộc và mỗi con người: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Lời khuyên của Bác cũng chính là trách nhiệm của thế hệ trẻ ngày nay.
Hướng về Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022, với tấm lòng thành kính tri ân sâu sắc công lao to lớn của các vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, tuổi trẻ Long An nguyện đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa tốt đẹp hàng ngàn năm của dân tộc, nỗ lực, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.
Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn -
Trần Hải Phú
|
Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn - Trần Hải Phú xúc động khi là người may mắn được đến thăm Đền Hùng. Tuy thời gian anh đến Đền Hùng không trùng dịp Giỗ Tổ nhưng qua những lời giới thiệu, tái hiện lại những giá trị lịch sử, cội nguồn của dân tộc,... anh đều cảm thấy xúc động, tự hào. Cùng với nhiều người khác khi vào viếng Đền Hùng, anh thành kính tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các vua Hùng và các bậc tiền nhân có công dựng nước. Từ chuyến đi đó, giúp anh hiểu biết thêm truyền thống hào hùng của dân tộc. Để từ đó anh thêm yêu, tự hào truyền thống của ông cha và nguyện viết tiếp truyền thống vẻ vang của dân tộc bằng sự quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Anh Phú cho biết, hướng về Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022, với tấm lòng thành kính tri ân sâu sắc công lao to lớn của các vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, tuổi trẻ Long An nguyện đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa tốt đẹp hàng ngàn năm của dân tộc, nỗ lực, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba
Câu ca dao ấy vẫn mãi âm vang trong lòng người dân đất Việt. Mỗi năm, cứ đến dịp mùng 10-3 Âm lịch, lòng nôn nao nhớ về Quốc Tổ Hùng Vương. Hướng về nguồn cội, những người dân đất Việt thắp nén hương thơm thành kính tưởng nhớ công ơn của các vị vua Hùng. Lòng tự nhủ, sống sao cho xứng với truyền thống Lạc Hồng./.
Thanh Nga