Tiếng Việt | English

18/11/2015 - 10:08

Kỷ niệm 50 năm chiến thắng trận Gò Ông Lẹt

Ngày 17-11-2015, tại Di tích lịch sử Gò Ông Lẹt, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp UBND huyện Vĩnh Hưng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng trận Gò Ông Lẹt. Bí thư Tỉnh ủy – Phạm Văn Rạnh, các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Hưng qua các thời kỳ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng nhân dân đến dự.


Lãnh đạo tỉnh thắp hương tỏ lòng tri ân

Năm 1965, Mỹ - Ngụy đã lập 3 trại huấn luyện biệt kích do cố vấn Mỹ trực tiếp huấn luyện, đồng thời tăng cường lực lượng pháo binh, tàu chiến và máy bay, trong đó có căn cứ Măng Đa (nay thuộc thị trấn Vĩnh Hưng). Sau 1 năm huấn luyện, tháng 9-1965 địch điều đại đội biệt kích ở Măng Đa về đóng tại Gò Ông Lẹt.

Gò Ông Lẹt thuộc ấp Ông Lẹt, xã Vĩnh Thuận. Nơi đây là một gò đất cao nằm về phía Tây của quận Tuyên Bình, xung quanh là đồng ruộng trống. Chọn Gò Ông Lẹt làm căn cứ dã chiến, địch lấy 3 vuông nhà dân để đóng quân, dùng nhà các hộ dân và cây cối um tùm để che chắn… Đây là căn cứ liên hoàn với căn cứ Măng Đa vừa để bảo vệ quận lỵ Tuyên Bình, đào tạo gián điệp, khống chế hành lang chiến lược của ta… Chính vì vậy, hoạt động biệt kích ở Gò Ông Lẹt đã gây cho ta rất nhiều khó khăn.

Tháng 10-1965, Thường vụ Tỉnh ủy và Tỉnh đội Kiến Tường quyết định tấn công tiêu diệt căn cứ địch ở Gò Ông Lẹt. Sau 1 tháng trinh sát, trận đánh được xác định vào đêm 16, rạng sáng ngày 17-11-1965. Lực lượng tham gia trận đánh gồm: Đại đội 1 cơ động tỉnh Kiến Tường quân số trên 300 đồng chí là đơn vị chủ công kết hợp với bộ đội địa phương là Đại đội 408 Vùng 8,… Ban Chỉ huy trận đánh ở các cánh quân gồm các đồng chí: Hồ Ngọc Dẫn, Võ Văn Vị, Trương Văn Tâm,… trong đó đồng chí Võ Văn Vị làm chính trị viên. Phương án được xác định là đánh từ hướng Bắc sau lưng địch, vì tuyến này địch không bố trí phòng thủ cố định.

Đúng 18 giờ, ngày 16-11-1965, toàn bộ lực lượng tham gia trận đấu xuất phát, dùng xuồng lướt nhẹ trong đêm, di chuyển từ hướng Đông vòng sang hướng Bắc. Ngẫu nhiên địch cũng tung ra một trung đoàn đóng ngay hướng này. Ban Chỉ huy lập tức cắt một tổ gồm 7 đồng chí trong đội dự bị kìm chân lực lượng khi ta tấn công Gò Ông Lẹt.

0 giờ 30 phút, ngày 17-11-1965, ta đồng loạt nổ súng. Các mũi tấn công diệt ngay các mục tiêu của địch. Lực lượng đặc công của ta thọc sâu đánh vào sở chỉ huy và truyền tin của địch, đánh chiếm các mục tiêu quy định. Bị tiến đánh bất ngờ, địch rối loạn hàng ngũ, tháo chạy về hướng Nam phía sông Vàm Cỏ Tây, bị vướng mìn. Cánh quân địch ở hướng Bắc nghe tiếng súng bao vây của ta ở Gò Ông Lẹt cũng bỏ chạy.

Kết quả trận đánh, ta tiêu diệt và loại khỏi vòng chiến đấu 80 tên, bắt sống 10 tên, thu 51 súng các loại, 1 chiếc bo bo,… Sau trận đánh, quân dân Kiến Tường được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhất.

Đây là một trong những chiến công tiêu biểu của quân dân địa phương trong 21 năm chống Mỹ, cứu nước. Đó còn là dấu son chói lọi, tô thắm thêm trang sử hào hùng của mảnh đất Long An “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc”, góp phần vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ông Phạm Văn Rạnh cho rằng, kỷ niệm 50 năm chiến thắng trận Gò Ông Lẹt được diễn ra trong không khí tự hào và đầy niềm tin. Ông đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên và quân dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết một lòng và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết