Tiếng Việt | English

01/04/2023 - 14:18

Lời ru cánh võng

Ảnh Internet

Tôi ngồi trên cánh võng đưa!

Tìm về giấc ngủ giữa trưa oi nồng

Nghe cơn gió khẽ đi rong!

Tựa như khúc hát ru lòng bâng khuâng

Quê là suối mát trong ngần!

Mẹ là câu hát bao lần à ơi…

Cho con giấc ngủ đầu đời

Tiếng ru ấm áp bằng lời ca dao

Đời mẹ cơ cực, gian lao…

Mong con chẳng phải vướng vào lo toan

Tháng năm mình mẹ chu toàn…

Nên giờ dáng cũng héo hon guộc gầy

Con về thăm lại chốn đây!

Nhìn nơi cánh võng còn đầy dấu xưa

Mà thương biết mấy cho vừa!

Lời ru, cánh võng ngày xưa dịu dàng./.

Nguyễn Minh Thuận

Chia sẻ bài viết