Tiếng Việt | English

11/08/2015 - 18:00

Võ Thị Thắng – Nụ cười chiến thắng đi cùng lịch sử dân tộc 

Sáng 11-8, gia đình ông Trần Quốc Thuận, ngụ ấp 5 Rạch Rích, xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An tổ chức kỷ niệm 1 năm ngày mất bà Võ Thị Thắng - Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam. Chủ tịch HĐND tỉnh - Đặng Văn Xướng đến dự.


Chủ tịch HĐND tỉnh - Đặng Văn Xướng (bìa phải), cùng gia đình ông Trần Quốc Thuận  và các bạn bè thân hữu xem hình ảnh lưu niệm của bà Võ Thị Thắng


Ông Phạm Chánh Trực - Nguyên Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM... thắp nhang tưởng nhớ bà Võ Thị Thắng

Sinh ra và lớn lên tại xã Tân Bửu, huyện Bến Lức và trưởng thành trên con đường hoạt động cách mạng, sau ngày hòa bình, bà Võ Thị Thắng được Đảng và Nhà nước giao đảm trách nhiều nhiệm vụ quan trọng.


Anh hùng lao động Nguyễn Thị Hoa Lệ - Chủ tịch HĐQT Công ty Du lịch Hòa Bình (bìa phải), người có nhiều năm gắn bó với bà Võ Thị Thắng, đến viếng mộ bà nhân kỷ niệm một năm ngày mất


Bác sĩ Võ Thị Minh Trọng (giữa), 91 tuổi, một cựu tù Côn Đảo, cùng bạn bè thân hữu của bà Võ Thị Thắng ôn lại những kỷ niệm về bà


Bạn bè thân hữu viếng mộ bà Võ Thị Thắng

Bà Võ Thị Thắng là biểu tượng tinh thần lạc quan cách mạng, khí phách bất khuất của phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ Long An nói riêng trong thời kỳ chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Hình ảnh “Nụ cười chiến thắng” của bà luôn đi cùng lịch sử của dân tộc./.

Lê Cánh

Chia sẻ bài viết