Tiếng Việt | English

28/05/2019 - 04:39

Ấm áp từ những ngôi nhà Khăn quàng đỏ

Thời gian qua, Hội đồng Đội tỉnh Long An triển khai hiệu quả cuộc vận động xây dựng ngôi nhà Khăn quàng đỏ, góp phần giúp đỡ những đội viên, thiếu nhi nghèo, khó khăn trên địa bàn có cuộc sống ổn định, được nâng bước đến trường.

Niềm vui trong ngôi nhà mới

Vừa thi xong học kỳ II, Trần Thuận Phát - đội viên khó khăn của lớp 6/1, Trường THCS Nguyễn Hồng Sến (xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường), tất bật phụ gia đình vận chuyển gạch, trộn xi măng, nhằm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành tổ ấm của gia đình mình trước khi mùa mưa bão đến. Không có đất canh tác, cuộc sống của gia đình em chủ yếu dựa vào nghề “ai thuê gì làm nấy”. Thương cha mẹ vất vả quanh năm, em luôn nỗ lực đạt thành tích khá, giỏi trong học tập.

Chị Nguyễn Thị Mai - mẹ của Thuận Phát, kể lại: “Căn nhà cũ tạm bợ trước đây luôn là nỗi ám ảnh của gia đình. Mỗi khi gặp trời nắng gắt là nóng như lò lửa. Mùa bão, lụt đến thì bị dột. Vì hoàn cảnh quá túng thiếu nên vợ chồng tôi đành phải dùng cây chống đỡ tạm bợ”.

Thời gian qua, Hội đồng Đội tỉnh triển khai hiệu quả cuộc vận động xây dựng ngôi nhà Khăn quàng đỏ, góp phần giúp đỡ những đội viên, thiếu nhi nghèo, khó khăn trên địa bàn có cuộc sống ổn định, được nâng bước đến trường.

“Tôi không làm được việc nặng, lại hay bệnh đau nhức do di chứng sốt bại liệt từ nhỏ. Thấy vợ, con sống cảnh phập phồng trong ngôi nhà tạm bợ mà thương vô cùng. Nhờ có các bạn trẻ quan tâm giúp đỡ, xây tặng căn nhà để thoát cảnh nắng mưa, chúng tôi rất biết ơn” - anh Trần Thanh Tuấn - cha của Thuận Phát, bộc bạch.

Hiền, chăm chỉ, biết vâng lời thầy cô, giúp đỡ bạn bè,... là những nhận xét của tập thể học sinh lớp 4/3, Trường Tiểu học Long Thạnh, huyện Thủ Thừa dành cho cô học trò Nguyễn Ngô Ngọc Nhi. Gia đình thuộc diện khó khăn của xã, nhiều năm qua, Ngọc Nhi phải sống trong căn nhà tạm, chắp vá, nhiều chỗ mục nát. Cha mẹ em lam lũ sớm hôm chỉ đủ lo cái ăn, cái mặc của cả gia đình, lấy đâu ra tiền mua khung sắt, miếng tole,... Cảm thông trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của em, năm học 2018-2019, Hội đồng Đội tỉnh xét tặng ngôi nhà Khăn quàng đỏ. 

“Được sống trong ngôi nhà mới, thoáng mát là mơ ước bấy lâu của em. Đây là nguồn động lực to lớn giúp em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ” - Ngọc Nhi phấn khởi.

Công trình măng non ý nghĩa

Nhiều năm qua, Ngôi nhà Khăn quàng đỏ được Hội đồng Đội tỉnh chọn là công trình măng non cấp tỉnh. Qua đó, hưởng ứng chương trình lớn của Đội TNTP Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ xây nhà ở cho đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh - Trần Quốc Quân, đầu mỗi năm học, Hội đồng Đội tỉnh đều có kế hoạch khảo sát đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập để kịp thời hỗ trợ xây dựng ngôi nhà Khăn quàng đỏ.

Năm học 2018-2019, Hội đồng Đội tỉnh xét, xây dựng tặng 5 căn nhà cho đội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Mỗi căn trị giá 60 triệu đồng từ nguồn Quỹ Công trình măng non cấp tỉnh (số tiền do đội viên, thiếu nhi trong tỉnh đóng góp 2.000 đồng/em/năm). Qua đó, kịp thời động viên, khích lệ các em đội viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vươn lên trong học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Thời gian qua, Hội đồng Đội thị xã Kiến Tường phối hợp tuyên truyền đến đội viên, thiếu nhi thực hiện tiết kiệm bằng những việc làm nhỏ: Ăn sáng tiết kiệm, tận dụng phế liệu, vỏ lon, giấy vụn,... bán lấy tiền hỗ trợ các bạn có hoàn cảnh khó khăn có nơi ở ổn định hơn, tiếp tục nỗ lực trong học tập, phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. “Đây là hoạt động ý nghĩa, không chỉ giáo dục truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc trong thiếu niên, nhi đồng mà còn phát huy tinh thần tình nguyện Vì đàn em thân yêu để nhiều thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống” - Chủ tịch Hội đồng Đội thị xã Kiến Tường - Nguyễn Hoàng Minh Hiếu chia sẻ.

Ngôi nhà Khăn quàng đỏ là hoạt động thiết thực của Hội đồng Đội tỉnh trong công tác bảo vệ, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng. Từ nguồn quỹ đóng góp của các bạn đội viên, nhi đồng trong tỉnh, nhiều ngôi nhà nghĩa tình được xây dựng ấm áp, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của những người bạn đồng trang lứa./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích