Tiếng Việt | English

23/03/2019 - 10:50

Dâng hương tưởng niệm 70 năm Ngày mất đồng chí Hồ Văn Long

Ngày 23/3, Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Long An phối hợp TP.HCM tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 70 năm Ngày mất đồng chí Hồ Văn Long (1949 - 2019) tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Chánh - Bình Tân.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm đồng chí Hồ Văn Long

Đến dự lễ có Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam tỉnh Long An – Nguyễn Thị Ngọc Hạnh; đại diện các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo TP.Tân An, thị xã Kiến Tường, huyện Cần Giuộc, ông Hồ Văn Hiệp là đại diện gia tộc đồng chí Hồ Văn Long; đại diện lãnh đạo TP.HCM, quận Bình Tân.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần ôn lại truyền thống, thân thế, sự nghiệp của đồng chí Hồ Văn Long

Mở đầu buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần ôn lại thân thế, cuộc đời và quá trình tham gia cách mạng của đồng chí Hồ Văn Long.

Đồng chí Hồ Văn Long sinh năm 1907, tại làng Tân Tạo, quận Trung Quận, tỉnh Chợ Lớn (nay thuộc phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM), trong một gia đình nhà nho nghèo, yêu nước. Sau khi lấy bằng Thành Chung, năm 1925, đồng chí về quê nhà dạy học và được mọi người gọi một cách thân thiết là giáo Long.

Sớm nhận thức được những bất công của chế độ thực dân, phong kiến, đồng chí gia nhập Hội kín Nguyễn An Ninh và hoạt động đắc lực ở vùng nông thôn tỉnh Gia Định - Chợ Lớn. Tháng 7/1929, đồng chí được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đồng chí được chỉ định vào Tỉnh ủy Gia Định vào tháng 3/1930.

Tháng 4/1930, đồng chí cùng anh trai là Hồ Văn Kỷ và một số đồng chí khác về nhà ông Bùi Bổn Phận ở ấp Phước Thuận, làng Phước Lâm, quận Cần Giuộc để gầy dựng cơ sở Đảng, thành lập Chi bộ Phước Lâm – Chi bộ Đảng đầu tiên của Cần Giuộc (Long An). Tại đây, đồng chí Hồ Văn Long truyền bá Chủ nghĩa Cộng sản và kết nạp vào Đảng nhiều đảng viên ưu tú, trong đó có đồng chí Trương Văn Bang (sau này là Bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn và Bí thư Xứ ủy Nam kỳ).

Các đồng chí lãnh đạo dâng hương tại phần mộ của đồng chí Hồ Văn Long

Ngày 04/6/1930, đồng chí trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh của nông dân vùng Bà Hom, cùng diễn ra với cuộc đấu tranh của nông dân Đức Hòa, Hóc Môn. Đây là đợt biểu tình lớn chưa từng có ở Nam bộ, làm chấn động dư luận, khiến thực dân Pháp và tay sai hết sức lo sợ.

Tháng 8/1930, đồng chí Hồ Văn Long và đồng chí Trương Văn Bang về thị trấn Cần Giuộc lập Quận ủy đầu tiên của quận Cần Giuộc. Cuối năm 1930, Xứ ủy phân công đồng chí làm nhiệm vụ củng cố, khôi phục phong trào cách mạng và các cơ sở Đảng ở Gia Định - Chợ Lớn, lần lượt đảm nhiệm chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Gia Định, Bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn.

Ngày 11/10/1932, đồng chí bị Pháp bắt và kết án 5 năm tù khổ sai, lưu đày Côn Đảo và 10 năm biệt xứ. Trong lao tù, đồng chí luôn giữ vững khí tiết cách mạng, kiên cường đấu tranh, được bầu vào Chi ủy Chi bộ nhà tù cùng các đồng chí Phạm Hùng, Lê Văn Lương.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đồng chí được Xứ ủy Nam bộ đưa về đất liền và phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn. Cuối năm 1946, khi tình hình tỉnh Chợ Lớn tạm ổn, đồng chí được Xứ ủy phân công làm nhiệm vụ Thanh tra Chính trị các tỉnh miền Đông.

Tháng 5/1948, trong một chuyến công tác qua quê nhà Tân Tạo, đồng chí bị địch vây bắt. Dù bị tra tấn dã man nhưng đồng chí vẫn giữ vững khí tiết, địch không biết đồng chí là một cán bộ cao cấp của Đảng nên đưa về giam ở Bến Lức rồi Sài Gòn, sau đó là trại giam Phú Lâm. Ngày 17/3/1949, đồng chí lâm bệnh nặng và qua đời tại nhà thương Chợ Rẫy.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần, 70 năm trôi qua kể từ ngày đồng chí Hồ Văn Long hy sinh, nhưng tấm gương hoạt động cách mạng kiên cường, bền bỉ, tinh thần dũng cảm, bất khuất của đồng chí luôn trường tồn với lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng. Cuộc đời và sự nghiệp vinh quang của đồng chí là niềm tự hào, là biểu tượng cho hào khí quật cường của đất và người Nam bộ nói chung, của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Chợ Lớn (nay là tỉnh Long An và TP.HCM) nói riêng. Ông hy vọng, 2 địa phương Long An và TP.HCM tiếp tục hỗ trợ, phối hợp phát triển KT-XH, cùng xây dựng quê hương ngày đổi mới.

Học sinh Trường THCS Hồ Văn Long viếng phần mộ đồng chí

Dự lễ dâng hương còn có đông đảo học sinh của ngôi trường mang tên đồng chí - Trường THCS Hồ Văn Long. Em Huỳnh Mai chia sẻ: “Em tự hào vì được học tập dưới mái trường mang tên Trường THCS Hồ Văn Long. Năm nào cũng vậy, vào những dịp lễ, tết hay kỷ niệm ngày sinh, ngày mất của đồng chí Hồ Văn Long, nhà trường tạo điều kiện cho chúng em đến thắp hương, viếng mộ đồng chí. Qua đó, giúp chúng em được bồi dưỡng thêm tinh thần yêu nước”.

Hiệu trưởng Trường THCS Hồ Văn Long (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM) - thầy Phạm Vĩnh Phú cho biết, ngôi trường mang tên đồng chí Hồ Văn Long được thành lập vào năm 1993. Hiện nay, trường có hơn 1.300 học sinh với 35 lớp. Ngoài công tác giảng dạy, trường chú trọng các hoạt động giáo dục truyền thống. Hầu như trong các dịp kỷ niệm Ngày Thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3; Ngày Giải phóng miền Nam 30/4; ngày sinh, ngày mất của đồng chí Hồ Văn Long, Ban Giám hiệu nhà trường cùng Đoàn trường thường tổ chức cho học sinh đến thắp hương, viếng mộ đồng chí. Từ đó, các em có thể hiểu hơn về tiểu sử cũng như sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hồ Văn Long.

Việc tổ chức Lễ dâng hương là dịp thể hiện sự trân trọng, lòng biết ơn đối với thế hệ cách mạng tiền bối, qua đó góp phần giáo dục truyền thống, tinh thần yêu nước cho thế hệ hôm nay và mai sau./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết