Tiếng Việt | English

13/03/2021 - 19:46

Hành trình tiếp nối truyền thống

Ngày 13/3, Đoàn cơ sở Tỉnh đoàn tổ chức Hành trình tiếp nối truyền thống “Long An trung dũng kiên cường năm 2021” với nhiều hoạt động ý nghĩa tại huyện Cần Đước.

Di tích Ngã tư Rạch Kiến - địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ

Tại xã Long Hòa, hơn 30 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đến tham quan Khu di tích Ngã 4 Rạch Kiến, tìm hiểu về cuộc chiến đấu oai hùng của dân và quân Cần Đước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Nơi đây tái hiện lịch sử một thời là những sân bay dã chiến, bãi pháo, câu lạc bộ sĩ quan, khu trại quân sự của căn cứ Mỹ. Di tích lịch sử Ngã tư Rạch Kiến đã trở thành “địa chỉ đỏ” lưu dấu những chiến công không thể lãng quên, góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ. 

Ban Chấp hành Đoàn cơ sở tổ chức khen thưởng cho đoàn viên, chi đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn năm 2020

Tiếp đó, đoàn đến tham quan Di tích Nhà Trăm Cột tại xã Long Hựu Đông – ngôi nhà mang giá trị về mặt niên đại, đã tồn tại gần một thế kỷ qua là minh chứng cho quá trình khai phá, phát triển vùng đất cù lao Long Hựu nói riêng và vùng đất Cần Đước trong nhiều thế kỷ qua.

 

Trao bảng tượng trưng “Trang thiết bị Đoàn – Đội” cho Đoàn xã Long Hựu Đông

Cũng trong chương trình, Đoàn cơ sở Tỉnh đoàn phối hợp Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức Chương trình giáo dục kỹ năng sống miễn phí cho các em học sinh tại Trường THCS Long Hựu Đông. Tại đây, Đoàn cơ sở Tỉnh đoàn và Công ty Nguyễn An tặng 500 quyển tập, trang thiết bị Đoàn – Đội cho Đoàn xã Long Hựu Đông và trao 2 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi của trường.

Dịp này, đoàn đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Văn Thị Khen, ấp Rạch Cát, xã Long Hựu Đông và thân nhân liệt sĩ Trần Văn Chuẩn, xã Long Hựu Đông.

Đoàn đến thăm, hỏi gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Văn Thị Khen

Chuyến hành trình tiếp nối truyền thống nhằm tuyên truyền, giáo dục cán bộ, ĐVTN thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tình yêu quê hương đất nước; tiếp bước các thế hệ cha anh, gìn giữ và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc ta./.

Trà Long

Chia sẻ bài viết