Tiếng Việt | English

24/07/2024 - 09:33

HĐND tỉnh dành 1 phút mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  

Trước khi khai mạc Kỳ họp thứ 17, các đại biểu HĐND tỉnh Long An đã dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sáng 24/7, HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kỳ họp có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh – Mai Văn Nhiều; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh – Nguyễn Thanh Hải; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út.

Các đại biểu dành 1 phút tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trước khi tiến hành phiên khai mạc, các đại biểu tham dự kỳ họp đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Long An, trong đó có HĐND tỉnh bày tỏ lòng thành kính và tiếc thương vô hạn đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo kiệt xuất, đức độ, mẫu mực, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng trong chuyến công tác tại tỉnh Long An năm 2016 (Ảnh: BLA)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người chiến sĩ cộng sản kiên trung, trọn đời tận tụy, vì nước, vì dân, luôn đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Sự ra đi của Tổng Bí thư là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, Nhân dân và gia quyến.

“Noi gương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Long An nguyện mãi mãi học tập tư tưởng, đạo đức và tấm gương hết lòng vì nước, vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc tiền hiền của đất nước và đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; quyết tâm xây dựng quê hương Long An ngày càng văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường”, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được bày tỏ./.

Kiên Định – Thái Bạch

Chia sẻ bài viết