Tiếng Việt | English

08/05/2018 - 02:25

Học Bác lòng yêu thương con người

Bằng tình thương, sự sẻ chia, nhất là học Bác về tình yêu thương con người, ông Trịnh Phát Tài - Trưởng ban Cai quản thánh tịnh Bửu Quang Đàn (ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An), trở thành điểm tựa cho những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống.

Bệnh nhân nghèo vừa đến khám, chữa bệnh, vừa làm công quả tại thánh tịnh

Bệnh nhân nghèo vừa đến khám, chữa bệnh, vừa làm công quả tại thánh tịnh

Phòng thuốc Nam của người nghèo

Khi mặt trời vừa ló dạng cũng là lúc bếp ăn từ thiện tại thánh tịnh Bửu Quang Đàn bắt đầu đỏ lửa để chuẩn bị những suất cơm từ thiện cho bệnh nhân nghèo đến hốt thuốc Nam miễn phí. Bà Bùi Thị Lệ (người làm công quả) chia sẻ: “Hầu hết những người đến hốt thuốc Nam đều là người nghèo ở các tỉnh: Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang,... Vì vậy, ngoài hốt thuốc Nam miễn phí, thánh tịnh còn tổ chức phát cơm chay và nước miễn phí cho bệnh nhân nghèo, nhằm giúp họ an tâm điều trị và giảm được một phần chi phí sinh hoạt”.

Năm 1947, ông Huỳnh Trung Nguyên khởi xướng thành lập phòng thuốc Nam tại thánh tịnh Bửu Quang Đàn hay còn gọi là chùa Ông Đá. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của chiến tranh và thiếu kinh phí hoạt động nên phòng thuốc nhiều lần phải đóng cửa. Đến năm 2016, ông Trịnh Phát Tài khôi phục lại phòng thuốc bằng nguồn kinh phí xã hội hóa và một phần đóng góp của gia đình.

Hàng tuần, phòng thuốc Nam hốt thuốc vào thứ năm và chủ nhật, bình quân  1 ngày có trên 1.500 bệnh nhân tìm đến. Đa số bệnh nhân thường mắc các bệnh: U nang, xơ gan, ung thư,... Ông Hồ Quang Đạt (quê Đồng Tháp) cho biết: “Tôi bị bệnh xơ gan cách đây 2 năm, bao nhiêu tiền dành dụm của gia đình đều dùng để chạy chữa. Trong khi đó, tôi làm bảo vệ, vợ làm công nhân, 2 đứa con đang trong độ tuổi ăn học nên kinh tế gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Thời gian qua, nhờ phòng thuốc Nam này mà sức khỏe tôi ổn định và giảm được một phần chi phí điều trị”.

Để bảo đảm đủ nguồn thuốc cung cấp cho các bệnh nhân nghèo, thánh tịnh có cả một đội ngũ trực tiếp đi hái thuốc. Tuy nhiên, nguồn thuốc Nam trên địa bàn tỉnh ngày càng cạn kiệt, muốn tìm được cây thuốc, đội ngũ này phải lặn lội đến các tỉnh miền Tây. Chi phí sinh hoạt cho những ngày tìm cây thuốc của chính ông Tài chu cấp, dù kinh tế gia đình ông cũng không khá giả.

Góp phần bảo đảm an sinh xã hội

Ngoài việc duy trì và hoạt động hiệu quả phòng thuốc Nam từ thiện, ông Tài còn tích cực đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Mỹ Lộc - Phạm Thành Liêm cho biết: “Thời gian qua, ông Tài luôn đi đầu trong việc chăm lo cho người nghèo như tặng quà, xây nhà tình thương, nhà tình nghĩa,... Qua đó, góp phần cùng xã thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”.

Trước đây, bà Châu Thị Bảy (gia đình có công với cách mạng, ngụ ấp Lộc Trung, xã Mỹ Lộc) sống trong căn nhà “trống trước, trống sau”. Bởi, nhà nghèo, phải chạy ăn hàng ngày thì lấy tiền đâu sửa chữa lại căn nhà. Thương hoàn cảnh của gia đình bà Bảy, ông Tài vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ bà 50 triệu đồng xây nhà mới.

Để có thuốc, ông Tài hỗ trợ chi phí cho đội ngũ đi tìm cây thuốc

Để có thuốc, ông Tài hỗ trợ chi phí cho đội ngũ đi tìm cây thuốc

Chia sẻ về những việc làm mang đầy tính nhân văn, ông Tài nói: “Làm được những điều đó là do tôi học ở Bác tình yêu thương con người. Niềm mơ ước của tôi là có thể xây thêm 1 bát quái đài, nhà ăn uống,... nhằm phục vụ tốt nhu cầu ăn uống và khám, chữa bệnh cho người nghèo”.

Là người tu hành hướng đến cuộc sống “phước huệ song tu”, ông Tài luôn có những việc làm thiết thực giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Ông xứng đáng là tấm gương tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết


 
Liên kết hữu ích