Tiếng Việt | English

01/04/2018 - 19:14

Tay

Bàn tay chợt nắm bàn tay,

Chút chi bối rối nồng say dịu dàng.

Tay tiên năm ngón nồng nàn,

Biết bao yêu dấu mơn man phút này.

 

Bàn tay nằm giữa bàn tay,

Dù không còn tuổi thơ ngây lâu rồi.

Trái tim vẫn đập bồi hồi,

Lời yêu thương vẫn tinh khôi tỏ bày.

 

Bàn tay nồng ấm trong tay,

Đưa nhau đến phút sum vầy mắt môi.

Thở trùng nhịp thở nhau thôi,

Cho nhau khoảnh khắc tuyệt vời đắm say.

 

Bàn tay dịu khúc trong tay,

Ôm vào cả một trời đầy cỏ hoa.

Lòng ai bất chợt như là,

Bên em ta lạc mất ta phút này.

 

Bàn tay trong một bàn tay,

Trăm năm nén lại một giây đôi mình.

Tay lồng tay phải phút linh,

Một khi đã nắm chẳng đành bỏ ra./.

Trần Ngọc Hưởng

Chia sẻ bài viết