Về Cà Mau coi ông Bảy Quyền bắt lịch bằng chân
Hơn 50 năm gắn bó và mưu sinh với nghề bắt lịch, ông Ngô Minh Quyền hay còn gọi là ông 7 Quyền chỉ cần nhìn mặt nước, nhìn bờ vuông là biết nơi nào có lịch. Đặc biệt hơn, ông Bảy Quyền có thể bắt lịch bằng chân.
- Cây thốt nốt - Món quà thiên nhiên ban tặng vùng đất Bảy Núi (22/10)
- Độc đáo nghề câu ếch đồng (19/10)
- An Giang: Xác minh đơn phụ huynh tố giáo viên mầm non đánh học sinh (15/10)
- Miền Tây sẽ có cầu Cần Thơ 2 kết hợp đường sắt bắc qua sông Hậu (14/10)
- Khánh thành Nhà trưng bày Xứ Ủy Nam Bộ và Văn hóa Óc Eo tại Khu di tích Gò Tháp (10/10)
- Công an Cần Thơ giải cứu nam sinh đòi nhảy lầu vì buồn chuyện tình cảm (09/10)
- Đầu tư hơn 2.970 tỷ đồng xây dựng cầu Đình Khao nối Vĩnh Long-Bến Tre (08/10)
- Một phụ nữ quê Kiên Giang bị sát hại, cướp tài sản ở Bến Tre (06/10)
- Lịch sử vùng Tứ giác Long Xuyên
- Kênh đào Vĩnh Tế 200 năm
- Cần Thơ: Cảnh sát Giao thông mở đường đưa sản phụ vỡ ối đến bệnh viện
- Mưa lớn làm sập, tốc mái 79 căn nhà tại Tiền Giang
- Kiên Giang: Khởi tố 6 đối tượng "bảo kê" mặt biển trái phép, cưỡng đoạt tài sản
- Ẩm thực Bảy Núi vào mùa
- Mùa gặt thuở nào
- Bến Tre: Người dân phát hiện 23 gói nylon chứa cocaine dạt vào bờ biển
- Kinh tế các tỉnh trong Cụm thi đua miền Tây Nam Bộ tiếp tục tăng trưởng
- Cà Mau cần 31.000 tỉ cho đề án chống sạt lở bờ biển bờ sông