Tiếng Việt | English

02/11/2019 - 09:10

Với gạo đỏ đầu làng

Thương nhớ về một thời ấu thơ

Gạo ơi! Lặng đứng đầu làng
Tháng Ba thắp lửa đến tàn kiệt hơi
Hoa rưng rức đỏ tả tơi
Phải thương, phải nhớ dành người đi xa?

Ngày hoa rụng xuống – cũng là
Báo tin cho mẹ kịp tra hạt vừng
Tuổi thơ ai cũng đã từng
Phút giây bên gạo tự dưng dỗi hờn?

Trên cao gạo hiểu nguồn cơn
Hoa như mưa xuống gần hơn chỗ ngồi
Những năm bom đạn tơi bời
Gạo hóa trạm gác canh trời quê ta.

Tiễn người đánh giặc phương xa
Đón người đi - Nhớ quê nhà về thăm
Mùa đông giá rét căm căm
Trơ cành gạo đứng khô cằn già nua.

Xuân sang đợi tiết giao mùa
Gạo thay áo mới trời vừa sắm cho
Đầu làng bừng sáng niềm mơ
Riêng tôi còn nợ câu thơ ngày về…

Ngọc Lộc

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích